 |
|
Góa phụ Sandra Avila Beltran trong trại giam. Ảnh: El Universal |
Sâu dưới những ngọn đồi cần sa khô cằn ở miền Tây Mexico, Norma Bello và đứa con trai 5 tuổi sống trong một nhà kho tồi tàn kể từ khi chồng chị bị chém chết và đứa con trai lớn thì ngồi tù sau một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng tội phạm ma túy. Giấc ngủ của người đàn bà 38 tuổi này thường không yên vì ám ảnh cái đêm kinh hoàng khi cảnh sát bất ngờ phá cửa nhà chị để lục soát ma túy. Còn ở thành phố Uruapan kề bên, chị Isandra, 45 tuổi luôn phải sống trong âu lo, căng thẳng, sợ những đứa con còn thơ dại sa vào thế giới ma túy, nơi đã đẩy chồng chị vào đường nghiện ngập, buôn lậu và giết chết anh ta trong cơn đau oằn oại.
Những vụ án mạng liên quan đến ma túy đã làm hàng ngàn phụ nữ Mexico trở thành góa phụ. Trong 3 năm qua, số người chết trong các vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng buôn lậu ma túy ở Mexico đã lên tới 17.000 người. Trong khi đó, theo số liệu mà Bộ trưởng An ninh Công cộng Genaro Garcia Luna công bố mới đây, Mexico hiện có hơn 4,7 triệu người nghiện ma túy và mỗi năm tiêu thụ hơn 550 tấn ma túy các loại. Cuộc chiến chống ma túy trên toàn quốc do chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon triển khai từ năm 2006 đến nay đã đưa khoảng 80.000 thành viên của các băng nhóm buôn ma túy ra trước vành móng ngựa.
Có thể nói, hậu quả mà các tên tội phạm ma túy để lại cho vợ con và người thân thật khôn lường. Trong số những góa phụ, có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ và thậm chí chưa tới tuổi thành niên. Giới chuyên gia về tội phạm ma túy cho biết nhiều góa phụ phải chạy trốn thật xa đến Mỹ, Peru, và đôi khi phải tạm lánh trong những ngôi nhà an toàn bí mật chuyên bảo vệ cho những phụ nữ trốn chạy các băng đảng tội phạm ma túy.
Tại miền Tây Bắc Mexico có thừa những câu chuyện về những góa phụ trẻ từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời, nhưng không phải ai cũng giàu nghị lực như vậy. “Họ kết hôn khi còn rất trẻ và làm quen với cuộc sống xa hoa, vì thế rất khó từ bỏ. Nhưng họ lại bị tổn thương vì nó. Họ bị đối xử tồi tệ và bị lệ thuộc vào đàn ông”, một chuyên gia về tội phạm ma túy ở bang Michoacan nói. Một trong những “góa phụ ma túy” nổi tiếng nhất tại Mexico là Sandra Avila Beltran, được mệnh danh là “Nữ hoàng của Thái Bình Dương”, được sinh ra trong một gia đình chuyên buôn ma túy và từng 2 lần làm góa phụ. Người đẹp từng sở hữu vô số tài sản quý giá này hiện cũng đang trả một cái giá rất đắt khi phải sống khoảng đời còn lại trong ngục tù.
THUẬN HẢI (Theo RIA Novosti, Reuters)