Cuộc thi ca khúc ĐBSCL vừa được tổng kết, trao giải tại tỉnh Bến Tre, với những ca khúc hay về đồng bằng được giới thiệu đến công chúng. Bức tranh miền Tây hiện đại, đậm đà bản sắc được phác họa qua giai điệu âm nhạc.
Tác giả Đức Phú nhận giải Nhất cuộc thi. Ảnh: CTV
"Đêm đêm nghe gió hát cùng trăng. Len lỏi qua kẽ lá rung rinh cánh hoa dầu. Từng nhịp điệu lá hát, nhịp điệu cánh hoa dầu bay, từng nhịp điệu gió lắt lay. Gió nói cùng mây rừng lên trên thành phố…". Đây là những ca từ mở đầu ca khúc "Rừng trong thành phố" của nhạc sĩ Chung Hữu Phú (Đức Phú) đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi. Ca khúc khai thác đề tài mới mẻ, đó là những mảng xanh đô thị, như lá phổi xanh điểm tô cho cuộc sống hiện đại. Với cái nhìn thi vị, nhạc sĩ Đức Phú thổi vào ca khúc sự lãng mạn, trẻ trung và hấp dẫn.
Nhạc sĩ Đức Phú hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, ngoài giải Nhất, ông còn đoạt giải Ba cuộc thi với ca khúc "Đồng Tháp dịu dàng khúc dân ca". Thành tích này tiếp nối chuỗi thành công trong lĩnh vực âm nhạc của nhạc sĩ Đức Phú thời gian gần đây, khi ông từng được trao giải A ở thể loại hợp xướng với tác phẩm "Dáng đứng Ấp Bắc" tại Giải thưởng Âm nhạc 2023 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cũng tác phẩm này, nhạc sĩ được nhận Giải thưởng Xuất sắc năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Cuộc thi ca khúc ĐBSCL năm 2024 có sự tham dự của 93 tác giả khu vực ĐBSCL, với 263 tác phẩm dự thi. Qua chấm giải, Ban Tổ chức chọn 16 tác phẩm để trao giải. Những địa phương có số lượng tác giả, tác phẩm tham gia cuộc thi nhiều là Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp… Đơn vị TP Cần Thơ có 15 ca khúc của 5 tác giả dự thi, có 1 ca khúc đoạt giải Khuyến khích là "Đời thương hồ" của tác giả Minh Cưng. Là người con của quê hương Cần Thơ, gần Chợ nổi Cái Răng, nhạc sĩ Minh Cưng đã có sự đồng cảm với đời sống thương hồ và viết nên những ca từ đằm thắm: "Hòa chung cuộc đời lênh đênh sông nước, bẹo treo hàng bông, bay bổng tiếng đàn. Sống kiếp thương hồ, cặp bến sông hiền chợ nổi miền Tây".
Qua 16 ca khúc đoạt giải tại Cuộc thi ca khúc ĐBSCL năm 2024, có thể mường tượng bức tranh miền Tây thật đẹp, đầy sức cuốn hút. Như ca khúc "Chợ Mới, mẹ xưa" (thơ: Lâm Phương Thi; nhạc: Nguyễn Mộng Hải, An Giang) mở đầu bằng câu hò xứ sở ngọt lịm: "Chiều chiều quạ nói với diều/ Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm". Nhạc sĩ Trần Thanh Thủy (Hậu Giang) thì cảm tác với "Điện gió Bạc Liêu", nhạc sĩ Vĩnh Phúc (Hậu Giang) gây ấn tượng với ca khúc "Đồng Tháp thuần khiết tựa sen hồng". Nhạc sĩ quê Cà Mau Nguyễn Ngọc Hiển thì kể nét đẹp di sản quê hương qua ca khúc "Gác kèo ong". Tương tự là những ca khúc: "Nụ cười Bạc Liêu" (Nguyễn Quốc, Bạc Liêu), "Thương lắm Cầu Kè ơi" (Bảo Sơn, Trà Vinh), "Thương Tân An chiều mưa" (Tuấn An, Long An), "Về Sóc Trăng quê em" (Lục Thanh Hiệp, Sóc Trăng)…
Theo nhạc sĩ Thế Long, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, các tác phẩm dự thi lần này ngoài chuyển tải vẻ đẹp, sự vươn mình của quê hương còn được thể hiện bằng những giai điệu âm nhạc mới mẻ, hiện đại, thu hút người nghe. VTV Cần Thơ đã thực hiện 2 chương trình giới thiệu các ca khúc hay tại cuộc thi này nhằm lan tỏa đến công chúng.
Dịp này, Ban Tổ chức cũng ấn hành tuyển tập "Ca khúc ĐBSCL năm 2024", giới thiệu các ca khúc vào vòng chung khảo và đoạt giải tại cuộc thi này.
ĐĂNG HUỲNH