ÐỒNG KHỞI
Có bao giờ bạn nghĩ về một dòng sông?
Nơi mà bạn đã có một thời để nhớ
Có bao giờ giữa ánh đèn màu rực rỡ
Bạn lại nhớ về ánh đom đóm bơ vơ?
Có bao giờ bạn nghĩ về một dòng sông?
Nơi con nước không bao giờ vơi cạn
Nơi mà cả một đời cha mẹ bạn
Gánh nhọc nhằn theo những bước gian nan.
Có bao giờ bạn nghĩ về một dòng sông?
Nơi bên bồi đau lòng thương bên lở
Nơi mà hình như đã từ muôn thuở
Những con người sống chỉ để yêu thương
Có bao giờ bạn nghĩ về một dòng sông?
Nơi con đò ngày đêm luôn thổn thức
Nơi có cây điệp những chiều hè đỏ rực
Và một người rưng rức ngóng trông!
Có bao giờ bạn nghĩ về một dòng sông?
Nơi con nước không bao giờ thay đổi
Như quê nghèo không bao giờ có tội
Chỉ có chúng mình lầm lỗi mà thôi!