17/12/2011 - 09:19

Nhổ cỏ tận gốc!

Sau khi cựu Tổng thống Gloria Arroyo bị bắt và giam lỏng tại một bệnh viện của quân đội, các nhà lập pháp và chính quyền của đương kim Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có thêm những hành động nhằm tiêu diệt hoàn toàn những dây mơ rễ má còn sót lại từ gần một niên cầm quyền của bà Arroyo.

 Chánh án Tòa án Tối cáo Philippines Renato Corona. Ảnh: Inquirer

Đáng chú ý nhất là mới đây, các đồng minh của ông Aquino trong Hạ viện chỉ sau vài giờ thảo luận đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết phế truất Chánh án Tòa án Tối cao Renato Corona vì tội bao che cho “sếp” cũ, cụ thể là ra phán quyết cho phép bà Arroyo ra nước ngoài chữa bệnh trong khi đang có lệnh cấm xuất cảnh đối với bà này để làm rõ các cáo buộc gian lận bầu cử và tham nhũng. Đây là lần đầu tiên một quan chức tối cao pháp viện bị cách chức theo cách thức như vậy.

Ông Corona được cựu Tổng thống Arroyo bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng trên chỉ vài giờ trước khi rời bỏ quyền lực hồi năm ngoái, và theo nhiều nhà phân tích, mục đích duy nhất của việc này là nhằm đảm bảo rằng cuộc đời còn lại của bà sẽ không kết thúc trong song sắt. Tổng thống Aquino tuyên bố quyết định bổ nhiệm trong tình thế đó của bà Arroyo là vi hiến.

Không chỉ có ông Corona, chính quyền Manila còn nhổ cỏ tận gốc bằng cách sa thải hàng loạt quan chức hàng đầu trong các tập đoàn nhà nước được bổ nhiệm dưới thời bà Arroyo, trong đó có người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng. Ngược lại, Tổng thống Aquino cũng bị cáo buộc là tạo vây cánh khi đưa một người bạn lâu năm của gia đình mình là Trung tướng lục quân Jessie Dellosa làm Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang để đảm bảo rằng 130.000 binh sĩ nước này luôn trung thành với ông.

ĐỨC TRUNG (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết