18/06/2013 - 21:12

Từ trận Thái Lan thắng Trung Quốc 5-1:

Nhìn người mà nghĩ đến ta

Bóng đá khu vực Đông Nam Á lâu nay bị xem là vùng trũng của thế giới, trong khi các nước khu vực Đông Bắc Á luôn là những "ông lớn" của châu lục. Vì vậy, chiến thắng của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu mới đây tại thành phố An Huy khiến người ta phải giật mình…

 Cầu thủ Trung Quốc (trái) lầm lũi rời sân sau thất bại trước Thái Lan. Ảnh: AFP

Trận đấu ra mắt trên cương vị HLV của huyền thoại Kiatisuk Senamuang là trận đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc tại thành phố An Huy. Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Thái Lan có lực lượng không phải mạnh nhất. Trong số 20 cầu thủ được triệu tập, chỉ có 3 cầu thủ thường xuyên được khoác áo tuyển quốc gia, còn lại là những cầu thủ trong độ tuổi U-23. Với một đội hình gần như là U-23 +3 như vậy, nhưng với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, đội tuyển Thái Lan đã có một trận đấu tuyệt vời từ những phút đầu tiên đến những phút cuối cùng của trận đấu. Ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Kiatisuk đã vươn lên dẫn trước 2-1 với các pha ghi bàn của Pokkhao Anan và Adisak Kraisorn. Thậm chí nếu không có tình huống Yu Dabao bên phía Trung Quốc ngã vờ để kiếm quả penalty thì Wang Yongpo đã không thể ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Trung Quốc. Sang hiệp 2, với nền tảng thể lực tuyệt vời, các cầu thủ Thái Lan ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Kraisorn, Chanathip Songkrasin và Sarawut Masuk, khép lại trận đấu với tỷ số 5-1, tạo cơn địa chấn bóng đá châu lục.

Bóng đá Thái Lan hơn 10 năm qua chưa tìm lại được chiếc cúp vô địch khu vực Đông Nam Á và gần đây luôn đứng sau Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng bóng đá Thái Lan yếu hơn Việt Nam, bởi người Thái đang hiện thực hóa mục tiêu vươn ra tầm châu lục, còn bóng đá của ta cứ quanh quẩn ở mục tiêu SEA Games và AFF Cup mà vẫn chưa đạt được. Còn nhớ, thời U-16 Việt Nam với Văn Quyến, Ánh Cường, Quý Sửu, Minh Đức, Lâm Tấn... thắng U-16 Trung Quốc ở vòng chung kết U-16 châu Á trên sân nhà làm nức lòng người hâm mộ. Người hâm mộ đã kỳ vọng vào một sự nổi lên của thế lực mới ở làng bóng châu Á và ngay cả Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng có nhiều chương trình hỗ trợ cho Việt Nam… Nhưng cái cách "xây nhà từ nóc" của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khiến bóng đá Việt Nam không thể vươn lên mà còn sa sút theo thời gian. Chỉ chăm bẳm vào đội tuyển quốc gia, thiếu chiến lược đầu tư cho bóng đá trẻ, dù Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam được thành lập với sự tài trợ của FIFA rất đồ sộ, đã khiến đội tuyển quốc gia Việt Nam thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Giải vô địch quốc gia V-League giờ phải dùng biện pháp hành chính là hạn chế cầu thủ ngoại ở các CLB để có đất diễn cho cầu thủ trẻ. Nhưng thực tế, CLB vẫn có nhiều cách để lách luật với các cầu thủ nhập tịch nên cầu thủ trẻ vẫn ngồi ghế dự bị là chính. VFF muốn các CLB cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho đội tuyển, trong khi chưa từng có kế hoạch hỗ trợ các CLB về công tác này…

Xem chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thái Lan trước Trung Quốc, nhìn lại bóng đá Việt Nam mà buồn. Chưa biết bao giờ người hâm mộ Việt Nam có dịp mừng chiến thắng ở cấp châu lục?

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết