25/10/2016 - 21:07

Nhạt nhòa “Tình là dây oan”

Sự phản bội đã gây nên bi kịch cho nhiều thế hệ trong gia đình của Thế Đạt và Minh Quân. Lòng tham, ích kỷ, hận thù, sự mất mát được dồn nén trong quá nhiều âm mưu, nhưng lại được chuyển tải trong kịch bản thiếu thuyết phục và ít tình người.

Hụt hẫng khi những giá trị sống bị xem nhẹ. Đó là cảm giác chung bao trùm 36 tập phim "Tình là dây oan", do M&T Pictures sản xuất, phát sóng lúc 19 giờ 10 phút, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

 Thế Phong (Huỳnh Đông, trái) và Minh Tuyền (Thanh Trúc). 

Thế Đạt (Huỳnh Đông), Minh Quân (Thanh Bình) và Lệ Thảo (Thanh Trúc) là những người bạn thân lớn lên từ cô nhi viện. Thế Đạt và Lệ Thảo yêu nhau, định ngày kết hôn sau khi Thế Đạt có việc làm ổn định. Không ngờ, Minh Quân cũng yêu Lệ Thảo. Để chiếm đoạt tình yêu đó, Minh Quân đã ra tay sát hại Thế Đạt khi cả hai cùng vào rừng tìm trầm. Thế Đạt may mắn được ông Chín cứu sống, nhưng do chấn thương nặng phải điều trị hơn một năm. Khi trở về, Thế Đạt mới biết tin Dạ Thảo đã kết hôn cùng Minh Quân và rời quê lên Sài Gòn sinh sống. Để trả ơn, Thế Đạt kết hôn cùng Hạnh- con gái ông Chín, họ có với nhau đứa con trai mang tên Thế Phong.

Ôm mối hận bị phản bội, Thế Đạt tìm cách cấu kết với Tùng- em họ cũng là cánh tay đắc lực của Minh Quân tại công ty Hoa Lan; đồng thời lén lút nối lại tình xưa với Lệ Thảo. Rồi Minh Quân và Lệ Thảo cùng tử nạn bất ngờ. Trong di chúc của Minh Quân, tài sản để lại cho con gái Minh Tuyền, còn Tùng được quyền thay Minh Quân quản lý công ty. Trong khi đó Minh Như- con gái út của Minh Quân bị Thế Đạt bắt cóc, đặt tên Nhã Ái.

Gần 20 năm sau, Thế Phong (Huỳnh Đông) nghe theo lời cha, tiếp cận Minh Tuyền (Thanh Trúc), rồi cả hai yêu nhau thật lòng. Trong khi đó, Phi Vũ (Võ Thành Tâm)- cánh tay đắc lực của Thế Đạt cũng lợi dụng tình yêu của Nhã Ái (Hải Băng) để thực hiện những toan tính của mình.

Cốt truyện của "Tình là dây oan" khá cũ với nội dung về những ân oán, tình thù, khiến người xem khá mệt mỏi khi chỉ lẩn quẩn những toan tính, âm mưu báo thù, lừa lọc. Bao trùm phim là sự phản bội, đôi khi rất phi lý: Minh Quân vì tình yêu mà lập mưu giết bạn thân là Thế Đạt; Tùng ám hại người anh hết lòng giúp đỡ mình; Lệ Thảo, Thế Đạt phản bội lại niềm tin và tình nghĩa của người bạn đời; rồi sự lừa dối của Thế Phong, Phi Vũ dành cho Minh Tuyền, Nhã Ái càng khó hiểu hơn vì không có lý do rõ ràng. Không khí phim vì thế cũng tràn ngập bi kịch và thống hận, số phận của các nhân vật sau đó cũng bị đẩy đến tận cùng, không có lối quay đầu. Thế Phong suốt đời sống trong cảnh mù lòa. Minh Tuyền, Nhã Ái mất tất cả niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Lệ Thảo lại sống như người điên. Thế Đạt, Phi Vũ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Có thể nói, "Tình là dây oan" khiến người xem cảm thấy trong cuộc đời này, chẳng có tình cảm gì đáng để tin và đáng để trân trọng, từ tình bạn, tình yêu, đến tình thân gia đình.

Phim cũng có nhiều chi tiết thiếu tính thuyết phục. Đó là sự ngây thơ, cả tin đến mức khù khờ của Lệ Thảo, khiến cô chỉ là con rối của Minh Quân, Thế Đạt và cả Tùng. Tình cảm của các cặp đôi cũng diễn biến quá nhanh, thiếu điểm nhấn, thiếu nhất quán, nhất là ở các nhân vật Minh Tuyền, Nhã Ái.

"Tình là dây oan" là một phim tình cảm sướt mướt cố gắng tạo kịch tính bằng hận thù và âm mưu, nhưng vì chưa đào sâu đủ, nên là một chuỗi hình ảnh được kịch tính hóa nhạt nhòa, thiếu thuyết phục.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết