24/03/2013 - 21:12

Nhắm mắt… thấy Chủ tịch VFF

Chỉ còn hai tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII và ngay từ bây giờ nội bộ đang "gom" phiếu đề cử của các thành viên VFF rồi tiến hành hiệp thương với các ứng viên trước khi trình Ban chấp hành vào ngày 28-3.

Ông Lê Hùng Dũng (bìa trái) là ứng cử viên nặng ký cho chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi trả lời báo giới không tiết lộ cụ thể cái tên nào sẽ thay thế ông nhưng lại úp úp mở mở: "Các bạn nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra tân Chủ tịch VFF là ai?". Thực chất các ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF không nhiều, chỉ gói gọn trong hai cái tên nổi bật nhất là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Tổ chức VFF mang tiếng có quyền tự quyết nhân sự cao cấp mà không chịu sự tác động của các cơ quan cấp trên bởi quy định của FIFA. Thế nhưng mọi việc không đơn giản, người ngồi vào ghế Chủ tịch VFF phải là cựu quan chức hoặc xuất thân từ Tổng cục TDTT nhằm quản lý về mặt nhà nước. Chẳng hạn, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trước đây từng là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL và đến nay ông mới công khai xin rút lui sau hai nhiệm kỳ.

Người thay ông Hỷ lâu nay đã được đồn đoán là ông Phạm Văn Tuấn, đặc biệt là khi ông nhận thêm chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Có một chuyện vui về cái sự cơ cấu này đã manh nha ngay trong buổi nhậm chức của ông Tuấn, người phát ngôn của VFF nhầm lẫn gọi ông là Chủ tịch VFF khiến cả hội trường cười ồ. Tuy nhiên, dấu ấn của ông Tuấn trong ngôi nhà chung VFF còn hạn chế do thời gian quá ngắn và sự lành tính của ông dễ gây ấn tượng thiếu tính đột phá nếu ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng ở nhiệm kỳ này và trong thời gian gần đây có nhiều pha "ghi bàn" ngoạn mục. Ví như ông Dũng với tư cách là Chủ tịch HĐQT Eximbank chính là Mạnh Thường Quân cho các giải vô địch quốc gia với số tiền tài trợ gần 50 tỉ đồng trong bối cảnh VFF không thể tìm ra nhà tài trợ lớn. Gần đây nhất, ông Dũng bất ngờ gây xôn xao dư luận khi kết hợp với bầu Đức mời CLB Arsenal sang du đấu Việt Nam vào giữa tháng 7 mà ngôn ngữ làng bóng gọi là "bàn thắng quyết định" giúp ông lấy điểm từ các lá phiếu.

Đặt hai ứng viên lên bàn cân thì việc phân định ai nặng ký hơn là rất rõ ràng. Thế nên ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mới ví von rằng nhắm mắt cũng thấy tân Chủ tịch.

Chỉ hy vọng tân chủ tịch VFF có nhiều hơn nữa những chương trình hành động giúp bóng đá Việt Nam phát triển chứ không phải lên để "được ăn được nói…".

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết