03/06/2011 - 21:07

VÒNG 17 GIẢI BÓNG ĐÁ EXIMBANK V.LEAGUE 2011, 17 GIỜ, NGÀY 4-6, SÂN THANH HÓA

"Nhà nghèo" đụng độ "nhà giàu"

Thanh Hóa (trái) ngày càng đáng gờm.
Ảnh: Baobongda.com.vn

Sau 16 vòng đấu, đội bóng “nhà nghèo” Thanh Hóa vẫn đang ổn định ở tốp đầu bảng; trên sân nhà lần này, họ sẽ tiếp đội bóng nhà giàu Navibank Sài Gòn. Ai cũng khí thế nên hứa hẹn một cuộc đối đầu kịch tính trên sân Thanh Hóa.

Lượt đi trên sân Thống Nhất, Thanh Hóa đã thất thủ 1-3 trước Navibank Sài Gòn. Thời điểm đó đội bóng xứ Thanh khá chật vật về mọi mặt trong khi Navibank Sài Gòn đang thăng hoa với lực lượng hùng hậu, nhất là dàn ngoại binh chất lượng cao. Lượt về trên sân nhà, Thanh Hóa đang hừng hực khí thế vì hiện nay chỉ đứng sau hai ứng cử viên vô địch Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng và xếp trên nhiều “đại gia” như: Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương... Họ cũng thêm tự tin và hưng phấn sau khi thắng Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 3-1. Đội hình Thanh Hóa gắn kết, chơi hừng hực lửa quyết tâm. Thanh Hóa càng nguy hiểm gấp bội bởi sự tiếp sức của hàng vạn cổ động viên nhà.

Navibank Sài Gòn vừa thắng hai trận liên tiếp trước Cao su Đồng Tháp và The Vissai Ninh Bình để vượt lên thứ 6 trong bảng xếp hạng. Đáng nói là Navibank Sài Gòn là đội đầu tiên thắng được Cao su Đồng Tháp trên “chảo lửa” Cao Lãnh trong hai năm qua. Navibank Sài Gòn chơi chậm, chắc chắn, chuyền bóng dài và có các tay săn bàn Endene, Vicent, Joseph. Mấy trận liền, Navibank Sài Gòn càng chuẩn xác trong những đường chuyền, những pha dứt điểm. Đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt chơi phản công khá sắc bén. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn coi Navibank Sài Gòn chỉ dựa vào nỗ lực của cá nhân hơn là lối chơi tập thể.

Navibank Sài Gòn trội hơn về lực lượng, phong độ tốt còn Thanh Hóa mạnh về lối chơi đồng đội, sự “máu lửa” và được tiếp sức bởi khán giả nhà. Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA 

Chia sẻ bài viết