25/01/2010 - 09:26

Ngựa quen đường cũ!

Ritter đang đối mặt với mức án 7-10 năm tù. Ảnh: AP

Cảnh sát bang Pennsylvania (Mỹ) mới đây thông báo họ đã bắt giữ Scott Ritter, cựu trưởng thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq giai đoạn 1991-1998, sau khi ông này bị bắt quả tang chat sex với “một cô bé 15 tuổi”. Theo nhật báo địa phương Pocono Record, Ritter tra tay vào còng hồi tháng 11 năm ngoái sau nhiều tháng cảnh sát thu thập được bằng chứng cho thấy cựu thanh sát viên 48 tuổi này đã gửi nhiều tin nhắn “bậy bạ” cho cô bé “Emily” ở vùng Poconos thuộc bang Pennsylvania - thực chất là cảnh sát điều tra Ryan Venneman đóng giả.

Sử dụng nickname “Delmar4fun”, Ritter làm quen với “Emily” trong một phòng chat trực tuyến, giới thiệu mình là nam giới, 44 tuổi đến từ thành phố Albany, bang New York. Sau khi hỏi xin ảnh của “Emily”, “Delmar4fun” mở webcam cho xem cảnh ông ta “tự phê” và bày tỏ ước mơ được “làm chuyện người lớn” nhưng bị “cô bé” từ chối. “Emily” hai lần cho “Delmar4fun”biết cô là trẻ vị thành niên. Lần thứ hai, “Delmar4fun” tắt webcam và nói ông không biết mình đang chat với cô bé 15 tuổi và không muốn chuốc phiền phức. Thế nhưng sau đó, “Delmar4fun” lại gửi cho “Emily” đường link webcam và tự phô diễn trò “con heo” trước màn hình. Gọi theo số điện thoại “Delmar4fun” cho, Venneman cho ông ta biết “Emily” thực chất là cảnh sát chìm chuyên săn những kẻ quấy rối tình dục trẻ em trên mạng. Khi đó, “Delmar4fun” đã thú nhận danh tính với Venneman.

Cảnh sát đã xin lệnh tòa án để thu thập dữ liệu điện thoại di động và máy tính của Ritter. Theo báo Pocono Record, vụ việc trên xảy ra hồi tháng 2-2009 nhưng quá trình điều tra kéo dài đến tháng 11. Đương sự bị cáo buộc một loạt tội danh như quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, có hành vi đồi trụy nơi công cộng, gạ gẫm có tính chất phạm tội, tiếp xúc bất chính với trẻ vị thành niên... Ritter đã được bảo lãnh tại ngoại sau phiên thẩm vấn vào ngày 17-12 vừa qua. Dự kiến, ông sẽ hầu tòa vào ngày 23-2 tới.

Theo cảnh sát, đây không phải là lần đầu cựu quan chức LHQ có vợ và 2 con này “lỡ dại”. Nói đúng hơn, đây không phải là lần đầu tiên Ritter bị cảnh sát giăng bẫy và lần nào cũng sập bẫy. Tháng 6-2001, ông từng muối mặt vì một xì-căng-đan tương tự nhưng vụ việc sau đó đi vào quên lãng. Khi ấy, Ritter bị cáo buộc âm mưu gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên sau khi sắp xếp cuộc gặp với bé gái 16 tuổi tại một nhà hàng ở New York. “Bé gái” ấy cũng chính là “tay trong” của cảnh sát. Lúc đó, Ritter cho rằng ông là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ nhằm đáp trả việc ông chỉ trích gay gắt chính sách của chính quyền George Bush ở Trung Đông. Chưa hết, cũng trong năm 2001, báo New York Post đưa tin Ritter cũng dính một vụ bê bối khác liên quan đến bé gái 14 tuổi. Và cũng như vụ trước, ông chưa bao giờ phải đáo tụng đình.

Lần này thì khác. Một quan chức tòa án Pennsylvania cho biết có khả năng ngài cựu trưởng thanh sát vũ khí của LHQ sẽ phải “xé lịch” 7-10 năm.

QUỐC CHÂU
(Theo FoxNews, CNN, PoconoRecord, Daily Mail)

Ritter đang đối mặt với mức án 7-10 năm tù. Ảnh: AP

Chia sẻ bài viết