01/11/2010 - 22:01

Nghĩa cử cao đẹp của ông Thạch Ương

Nhiều năm nay, khi nhà nước có những chính sách hỗ trợ cho hộ Khmer nghèo về nhà ở, nhiều địa phương gặp không ít khó khăn do một số hộ không có đất làm nền nhà. Ngay lúc đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu hiến tặng một phần đất của mình cho các hộ nghèo này. Ông Thạch Ương, ở phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, là một trong những tấm gương như thế. Đến nay, ông đã tình nguyện hiến tặng phần đất thổ cư của mình cho 8 hộ Khmer nghèo cất nhà.

Vợ chồng ông Thạch Ương. 

Phường 5, TP Sóc Trăng là nơi có khá đông đồng bào Khmer sinh sống. Là người gắn bó gần suốt cuộc đời ở vùng đất này nên ông Thạch Ương hiểu và luôn chia sẻ những khó khăn của bà con địa phương. Năm 2004, chính quyền ở đây triển khai rầm rộ chương trình cất nhà tình thương cho hộ nghèo. Tuy nhiên, do một số hộ không có đất làm nền, nên việc xây cất gặp không ít khó khăn. Thấy vậy, ông Thạch Ương đã bàn bạc cùng gia đình hiến tặng một phần đất của mình cho những hộ không có nền nhà. Từ một nền đầu tiên, đến nay gia đình ông đã tặng đất ở cho 8 hộ nghèo, mỗi nền nhà có diện tích khoảng 40m2. Ông Thạch Ương tâm sự: “Mình là người theo đạo Phật, thấy người ta nghèo thì phải biết chia sẻ, giúp đỡ. Lúc trước mình khó khăn không giúp được gì cho bà con, nay gia đình khá giả thì phải biết chia sẻ giúp đỡ nhau để cùng vượt qua khó khăn. Người xưa có câu làm phước thì sẽ được hưởng phước, vì thế, nếu mọi người cùng chung tay thì người nghèo cũng vơi đi phần nào khó khăn vất vả trong cuộc sống”. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, hầu như bà con Khmer nghèo ở phường 5 ai cũng quý mến gia đình ông Thạch Ương và luôn xem ông là ân nhân của mình.

Gia đình nghèo, không đất sản xuất, quanh năm đi làm thuê lo cuộc sống, chị Lý Thị Lượm không sao dư tiền mua đất nên chỉ cất được căn nhà lá nhỏ ở tạm trên phần đất của ông Thạch Ương. Năm 2004, khi chính quyền phường 5 xét cho nhà tình thương, chị rất vui, nhưng sau đó là nỗi lo vì không biết kiếm đâu ra nền đất để Nhà nước cất nhà cho. Chia sẻ khó khăn đó, ông Thạch Ương đã tặng cho chị một nền nhà có diện tích gần 40 m2 để ở. Nhắc đến tấm lòng của ông Thạch Ương, chị Lý Thị Lượm không sao giấu được niềm vui, lòng biết ơn của mình: “Vợ chồng tôi sống gần nửa cuộc đời chỉ biết đi làm thuê, kiếm gạo lo cho 8 miệng ăn trong gia đình, làm sao dư tiền mua đất cất nhà. Được chú Ương thương tình cho tôi luôn miếng đất và được Nhà nước cất nhà tình thương nên tôi mới có nhà ở ổn định như ngày nay. Ngày cất nhà, chú Ương còn cho vợ chồng tôi 700.000 đồng để lo chi phí ăn uống. Tôi cảm ơn chú Ương nhiều lắm! Nhờ chú, gia đình tôi mới có chỗ ở đàng hoàng, không còn phải lo lắng nhà cửa tạm bợ như trước nữa”. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng chan chứa nghĩa tình này đã giúp gia đình chị Lượm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Không còn lo toan về nơi che nắng, che mưa, vợ chồng chị Lượm có điều kiện tăng gia sản xuất dần cải thiện đời sống gia đình.

Những hộ được ông Thạch Ương giúp đỡ đa số là hộ nghèo, chuyên làm thuê nên khi được ông Ương cho đất, Nhà nước cho nhà, đã giúp cho họ bớt phần nào khó khăn. Ông Kim Dan, người thường được ông Ương giúp đỡ cho biết: “Hồi đó tôi ở cặp bờ kinh ngoài đồng, nhà cửa lụp xụp, mỗi lần mưa xuống là cả nhà thức, trùm cao su che mưa. Cuộc đời làm thuê không biết bao giờ có dư tiền mua đất. Nhờ chú Ương cho nền nhà, được Nhà nước cất nhà, gia đình tôi mới có nơi ở đàng hoàng. Cho đất ở đã đành, chú Ương còn thường xuyên giúp gạo, tiền, quần áo... cho bà con nghèo ở đây, nên ai cũng yêu quý gia đình chú Ương”.

Trước đây, gia đình ông Thạch Ương cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thoát nghèo, vợ chồng ông cố gắng lao động sản xuất, tích lũy để mua đất sản xuất. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với ruộng đồng nên ông rất hiểu về cuộc sống của người nghèo. Khi cuộc sống khá giả, ông luôn nhắc nhở 5 người con và các cháu phải cần cù lao động, tiết kiệm trong chi tiêu và phải biết giúp đỡ người khác. Chính những lời dạy bảo của ông, đến nay, khi các con ông khá giả thì người nào cũng có lòng thương người, chung tay chia sẻ, giúp đỡ những bà con hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, gia đình ông đều tổ chức phát trên 1,5 tấn gạo, tiền, mùng... cho các hộ Khmer nghèo ở phường 5. Bà Lý Thị Kênh, vợ của ông Thạch Ương, cho biết: “Tôi luôn ủng hộ những việc làm từ thiện của chồng, con. Sống trong cộng đồng mình phải có tấm lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”.

Bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, từ năm 2002 đến nay, phường 5 đã cất được hơn 1.000 căn nhà cho đồng bào Khmer nghèo. Cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, những nghĩa cử hết lòng vì cộng đồng của ông Thạch Ương đã góp phần làm cho phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống ngày càng khởi sắc. Trong thời buổi người đông, đất đai có giá như hiện nay, việc tặng đất thổ cư cho hộ nghèo của ông Thạch Ương thật đáng trân trọng. Ông Dư Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường 5, cho biết: “Khi có những chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở... cho hộ Khmer nghèo, chúng tôi rất lo vì giá đất cao, quỹ đất của địa phương không còn, mà đa phần những hộ Khmer nghèo đều ở nhờ đất của người thân, hàng xóm. Nhờ tấm lòng nhân hậu, tinh thần “Lá lành đùm lá lách” của chú Thạch Ương đã giúp cho địa phương chúng tôi giải quyết được những khó khăn, bức xúc về nhà ở cho bà con nghèo. Chú Thạch Ương là một gương sáng về tình người và lối sống rất đáng nể phục”.

Bài, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết