Hai chân bị liệt vĩnh viễn từ lúc 3 tuổi, nhưng với nghị lực và tinh thần hiếu học, Huỳnh Duy Xuân, học sinh lớp 12A1, Trường PTTH cấp 2-3 Văn Ngọc Chính, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đã vượt qua khó khăn để cắp sách đến trường. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2010 2011, Duy Xuân đã đoạt giải Nhì môn Địa lý.
Sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, cậu bé Huỳnh Duy Xuân phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Cha bỏ rơi từ lúc còn trong bụng mẹ, 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân của cậu bé Duy Xuân. Năm 6 tuổi, mẹ Duy Xuân bỏ sang Campuchia làm ăn, để cậu bơ vơ sống nương nhờ bà ngoại. Suốt ngày nằm liệt trên giường, nhìn các bạn xung quanh vui chơi mà cậu rơi nước mắt. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, nghị lực của cậu bé tật nguyền Huỳnh Duy Xuân lại trỗi dậy. Cậu quyết định xin bà ngoại cho đến trường để học chữ. Duy Xuân tâm sự: “Nhà nghèo, không cha mẹ bên cạnh. Bà ngoại thì đi làm suốt ngày để lo cái ăn cho gia đình. Nhiều lúc em tự trách bản thân là gánh nặng cho bà. Tuy nhiên, những lúc thấy nhiều người cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng biết vượt qua số phận để được đến trường và có cuộc sống ấm no. Từ đó, thôi thúc em quyết định vượt khó để đến trường”.
 |
|
Cậu học trò Huỳnh Duy Xuân. |
Ngày đầu đến trường, Duy Xuân nhờ bà ngoại cõng đi học. Khi thấy bà cực nhọc vì phải lo cho em đi học, vừa đi làm kiếm tiền, Duy Xuân đã tự tìm cách để tự đến trường. Hằng ngày, sau học về, Duy Xuân tập đi bằng cách lấy hai tay cầm hai chân để nâng đỡ bước đi. Duy Xuân tâm sự: “Trường học cách nhà khoảng 500m, nhưng nó như xa vài cây số. Khi mới tập đi, chân, tay rất đau. Tuy nhiên, khi bước được những bước đầu tiên em rất hạnh phúc và động viên bản thân phải cố gắng. Sau vài tháng chịu đau, em đã tự mình đến được trường. Khi đi được, mọi sinh hoạt của bản thân cũng tự làm, không còn nhờ vào bà ngoại”.
Mặc dù, không được đứng thẳng để đi, vui đùa như bao người khác, nhưng với Duy Xuân là một niềm hạnh phúc lớn. Từ đó, em luôn lấy việc học làm niềm vui để mong muốn có tri thức giúp em và bà thoát cảnh cơ cực. Gần 12 năm học, Duy Xuân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường PTTH cấp 2-3 Văn Ngọc Chính. Học kỳ 1 của năm học 2010 2011, em là học sinh duy nhất của lớp 12A1 được trường chọn đi thi học sinh giỏi môn địa lý cấp tỉnh và đoạt giải Nhì. Duy Xuân cho biết: “Nếu ngày nào học hai buổi, em mang cơm theo ăn, trưa tranh thủ vào thư viện tìm sách tham khảo để nâng cao kiến thức. Trước khi đến lớp, em xem bài trước, vào lớp chăm chú nghe thầy cô giảng bài, nếu không hiểu thì hỏi liền. Cách học này giúp em nắm vững kiến thức”.
Thầy Lý Anh Việt Phương, Chủ nhiệm lớp 12A1, cho biết: “Những buổi cơm mà Duy Xuân mang theo ăn chủ yếu là rau chấm với nước tương, ít khi thấy thịt, cá. Tuy sống thiếu thốn nhưng em rất chăm học, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp cùng vượt khó. Em thường được nhà trường biểu dương trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, để làm gương cho các học sinh khác”.
Duy Xuân cũng vừa được nhận học bổng Trần Đại Nghĩa của tỉnh Sóc Trăng và học bổng thắp sáng niềm tin của Đài truyền hình Vĩnh Long. Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, Duy Xuân vui vẻ nói: “Những năm nay, quà học sinh giỏi cũng đủ để em đi học, bà ngoại không phải lo tiền mua quần áo, cặp sách. Em vừa được Đài truyền hình Vĩnh Long tặng cho 1 chiếc xe lăn và hỗ trợ 15 triệu đồng, nó tiếp thêm động lực để em học lên đại học”.
LÝ THEN