01/08/2011 - 08:05

IRAN

Nạn nhân vụ tạt a-xít tha thứ cho thủ phạm

Bahrami và ảnh của cô trước khi bị tạt a-xít.

Báo chí Iran ngày 31-7 cho biết cô Ameneh Bahrami, người bị tạt a-xít vào mặt làm mù cả hai mắt hồi năm 2004 chỉ vì từ chối lời cầu hôn của Majid Mohavedi, vào giờ chót đã tha thứ cho tên này. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước bởi theo một phán quyết dựa vào luật Hồi giáo của tòa hồi năm 2008, Mohavedi sẽ bị trừng phạt bằng cách đổ a-xít vào hai mắt để bị mù như Bahrami. Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế đã đề nghị Tehran không thực hiện bản án này.

“Tôi đã nỗ lực trong 7 năm để có được bản án báo thù, nhưng hôm nay tôi quyết định tha thứ cho anh ta”, Bahrami nói. Theo cô, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế là một trong những lý do khiến cô từ bỏ yêu cầu đổ a-xít vào mắt Mohavedi. Trưởng công tố Tehran, ông Abbas Jafari Dolatabadi đã ca ngợi động thái trên là “dũng cảm” và cho biết nếu không có sự tha thứ của cô, phán quyết của tòa sẽ được thực hiện ngay.

Tại Iran, luật báo thù còn được áp dụng đối với một số tội khác, chẳng hạn như giết người.

QUỐC KHÁNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết