06/02/2008 - 10:27

Năm 2007: Năm “chết chóc” nhất đối với giới báo chí

(TTXVN) - Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) công bố ngày 4-2, năm 2007 là năm “chết chóc” nhất đối với giới báo chí trong vòng hơn 1 thập niên qua, với ít nhất 65 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới. Con số này cao hơn so với năm 2006, có 56 người, và chỉ thua năm 1994, năm có 66 nhà báo thiệt mạng chủ yếu trong các cuộc xung đột tại Algérie, Bosnia và Rwanda.

CPJ, có trụ sở tại New York, cho biết Iraq là “cánh đồng chết” thảm khốc nhất đối với giới báo chí trong năm thứ năm liên tiếp, với 32 nạn nhân, chiếm gần nửa số nhà báo bỏ mạng trong năm 2007. Những tay súng không rõ danh tính, những phần tử đánh bom liều chết và hoạt động quân sự của Mỹ là những mối đe dọa đối với tính mạng của các nhà báo Iraq. Toàn bộ 32 nhà báo nói trên, trừ một người nước ngoài, đều là công dân Iraq chủ yếu làm việc cho các tờ báo địa phương, và 9 người làm cho các hãng tin quốc tế như tờ “Thời báo New York “, đài truyền hình ABC, các hãng thông tấn Reuters và AP. Tổng cộng, tính từ khi Mỹ bắt đầu cuộc xâm lược Iraq tháng 3-2003, đã có hơn 170 nhà báo và nhân viên hỗ trợ truyền thông thiệt mạng tại đây.

 

Chia sẻ bài viết