21/05/2008 - 09:15

Myanmar thành lập trại mồ côi cho trẻ mất cha mẹ trong trận bão Nargis

Trẻ em Myanmar đội mưa chờ nhận thực phẩm. Ảnh: The Daily Green

(TTXVN)- Đúng 9 giờ sáng 20-5, Myanmar bắt đầu ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão Nargis đã khiến ít nhất 133.000 người thiệt mạng và mất tích. Tất cả các cơ quan chính phủ, các văn phòng, công sở trong cả nước đã treo cờ rủ.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Myanmar đưa tin trong chuyến đi thị sát các vùng bị thiệt hại do cơn bão Nargis gây ra, Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia Myanmar (SPDC) đã chỉ thị cho các địa phương thành lập trại trẻ mồ côi cho những em bị mất cha mẹ trong thảm họa thiên tai này.

Trong chuyến thị sát, Thống tướng Than Shwe đã gặp gỡ các nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu hộ. Thống tướng đã yêu cầu nhanh chóng lập trại trẻ mồ côi tại các thành phố Laputta và Pyapon, những nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Tại các vùng khác như Maubin và Myaungmya, chính quyền địa phương cũng phải cung cấp nơi ăn chốn ở cho trẻ mồ côi.

Myanmar thông báo tăng ngân sách cứu trợ nạn nhân bão Nargis lên hơn 50 tỉ kyat (khoảng 45,4 triệu USD), so với 20 tỉ kyat được quyết định trước đó.

Trong khi đó, thế giới tiếp tục viện trợ cho các nạn nhân bão Nargis. Hôm qua, một đoàn 10 xe tải của quân đội Thái Lan chở 120 tấn hàng cứu trợ đã rời Bangkok để tới thành phố Yangon.

Chia sẻ bài viết