11/05/2009 - 09:39

Mỹ thừa nhận gây nhiều thương vong cho dân thường Afghanistan

Sinh viên Afghanistan biểu tình phản đối các cuộc không kích của quân đội Mỹ.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 9-5, quân đội Mỹ thừa nhận vụ không kích vào hai ngôi làng ở tỉnh Farah tại miền Tây Afghanistan tuần qua đã làm nhiều dân thường nước này thiệt mạng.

Trong một thông báo chung với chính phủ Afghanistan, liên quân do Mỹ cầm đầu cho biết có nhiều dân thường là nạn nhân của vụ không kích, song không xác định được con số chính xác thương vong. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thông báo ông đã nhận được báo cáo cho biết 130 người bị thiệt mạng trong vụ không kích. Nếu con số này được xác minh, đây sẽ là vụ không kích làm nhiều dân thường thiệt mạng nhất kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống Taliban tại Afghanistan.

Vụ việc này đang làm dấy lên làn sóng tức giận tại Afghanistan, phủ bóng đen lên cuộc hội đàm cấp cao Mỹ/Afghanistan tại Washington (Mỹ). Ngày 8-5, nhân chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Afghanistan đã lên truyền hình Mỹ kêu gọi Nhà Trắng chấm dứt các vụ không kích trên lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ thái độ “xin lỗi và hối tiếc” trước những thiệt hại mà người dân Afghanistan gánh chịu trong các vụ không kích của quân đội Mỹ.

Ông Karzai đã đề nghị Mỹ hỗ trợ nhà nước cũng như lực lượng an ninh Afghanistan chống lại Taliban thay vì thực hiện các vụ không kích. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng không kích là lợi thế chiến lược hàng đầu, vì vậy Mỹ và Bộ chỉ huy NATO sẽ không từ bỏ việc sử dụng một trong những công cụ chiến tranh quan trọng nhất và hiệu quả nhất của họ. Theo các chuyên gia, hiện tại, lính Mỹ và NATO đang bị dàn mỏng trên chiến trường Afghanistan, do đó họ cần phải dựa vào sức mạnh của các vụ không kích.

Chia sẻ bài viết