Với thông điệp “Mùa hè kỳ thú của bố con mình”, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” 2025 ngập tràn cảm xúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ của các cặp bố con tham gia. Họ trải qua nhiều thử thách, khó khăn nhưng cũng đong đầy ấm áp và yêu thương. Chương trình phát sóng lúc 21 giờ thứ hai hằng tuần trên kênh VTV3.

Các cặp bố con cùng phối hợp thực hiện các thử thách tại hành trình ở đảo Ngọc Vừng.
Có 3 cặp bố con tham gia chương trình: diễn viên Trung Ruồi và bé Dứa (Bảo An, 4 tuổi); ca sĩ Neko Lê với 2 bé Audi (Ngọc Kim, 6 tuổi) và Cati (Kim Ngân, 4 tuổi); diễn viên Duy Hưng cùng bé Bean (Đức Anh, 4 tuổi). Ở mỗi chặng điểm đến còn có 1 cặp bố con tập sự tham gia đồng hành và một ông bố tập sự bất ngờ xuất hiện giữa hành trình.
Theo đó, những người bố cùng con di chuyển đến một địa phương và lưu trú 3-4 ngày. Tại đây, họ bị tịch thu hết các thiết bị điện tử và ví tiền. Từng cặp bố con được bố trí những chỗ ở khác nhau trong làng. Họ phải hoàn thành các thử thách để có bữa ăn trong ngày.
Ở hành trình đầu tiên, ngoài 3 cặp bố con chính còn có sự đồng hành của khách mời là ca sĩ Phan Đình Tùng và bé Noah (4 tuổi). Tất cả sống cùng người dân ở đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh). Không có tiền, không có điện thoại để nhờ trợ giúp, các ông bố phải tự lực cánh sinh, lo kiếm các bữa cơm cho bản thân và các bé. Họ phải làm đủ nghề: câu mực, làm chả mực, bán đồ ăn sáng, bắt hàu… để kiếm tiền. Trong khi đó, các bé ở nhà sẽ phải tự chăm sóc bản thân, tìm kiếm các nguyên liệu từ các vườn rau, nông trại quanh nhà, hay làm quen, mang nguyên liệu đi đổi lấy thức ăn từ hàng xóm...
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mang đến cho người xem nhiều tiếng cười xoay quanh hành trình vượt khó của các cặp bố con. Họ cùng ở trong một môi trường xa lạ, thiếu các tiện nghi, thiếu vắng sự chăm sóc của người vợ, người mẹ. Hằng ngày, các ông bố vừa phải đối mặt với sự “trở chứng” của các bé khi không có mẹ bên cạnh, vừa phải vất vả mưu sinh, kiếm bữa cơm cho gia đình. Trong khi các bé vừa phải xa mẹ, xa nhà, thậm chí có lúc phải xa luôn cả bố, vừa tự học cách làm quen với mọi thứ. Nhiều tình huống bất ngờ xảy ra tạo nên sự hài hước cho chương trình, đồng thời đó cũng là hành trình khám phá và trưởng thành đầy cảm xúc của các bé.
Qua “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, người xem thấy bé Bean chững chạc, có nhiều suy nghĩ sâu sắc và luôn quan tâm lo lắng cho bố khi diễn viên Duy Hưng bị thương ở chân trong suốt hành trình; sự tự lập, thích nghi nhanh của cặp chị em Audi và Cati khi không có bố Neko bên cạnh; sự vô tư nghịch ngợm của bé Noah nhưng lại tình cảm, quan tâm đến các chị; Dứa nhõng nhẽo nhưng rất nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ. Những em bé từng sợ sệt, lo lắng trước môi trường xa lạ, sợ dơ, sợ các con vật… đã dần thích nghi, tự làm hết mọi chuyện, có thể đi hái rau, mót trứng, hay mang các nguyên liệu từ vườn nhà mình đi đổi lấy thức ăn từ hàng xóm, mang đến cho người xem nhiều bất ngờ. Có không ít lần tranh cãi, những lúc đánh nhau, nhưng rất nhanh các bé biết nhận lỗi, làm hòa và cùng sửa sai.
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” là hành trình thú vị và giàu cảm xúc. Các cặp bố con không chỉ trải nghiệm văn hóa bản địa, cùng sống cùng làm với người dân địa phương mà còn cảm nhận sâu sắc hơn tình cha con. Ở đó, người bố học cách kiên nhẫn khi nuôi dạy các con, còn các bé học thêm nhiều bài học về cuộc sống, trách nhiệm, tình bạn, tính tự lập… Sức hút của chương trình chính là mọi tình huống phát sinh tự nhiên, tạo nên những khoảnh khắc chân thật, gần gũi và xúc động cho cả người xem và cả các cặp bố con trong mỗi hành trình.
BẢO LAM