Hai năm nay, anh Trần Ngọc Kỷ ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền thường xuyên chịu cảnh đau nhức khắp cơ thể, tiểu tiện chẳng hay biết. Hai chân anh teo lại, gần như mất hết cảm giác, có lần chân anh bị bỏng pô xe, khói lên, thịt da cháy xèo xèo mà anh cũng chẳng hay...
Năm 2006, anh Kỷ bị gãy xương sống khi đang đào đất thuê để xây nhà cho một người ở tỉnh Đắc Lắc (quê vợ anh). Anh bị đất đá đè lấp người, ngất đi lúc nào không hay biết. Những người bạn làm chung phải nhẹ tay đào lớp đất, đá hơn nửa tiếng đồng hồ mới đưa anh lên khỏi nơi bị tai nạn. Khi người ta đưa anh lên khỏi mặt đất thì xương sống của anh đã bị gãy tự bao giờ.
 |
|
Anh Trần Ngọc Kỷ hằng ngày đau đớn với bệnh tật. |
Người chủ mướn anh đã lo tiền cho anh giải phẫu cặp inox để xương sống anh lành lại. Đau đớn thay, trong những ngày anh Kỷ vào bệnh viện, người vợ chung chăn gối với anh đã bỏ đi với người đàn ông khác. Anh Kỷ đau khổ muốn chết đi cho xong nhưng cố chịu đựng vì đứa con trai 4 tuổi. Cho đến một ngày, người mẹ vợ kêu anh về quê ở với cha mẹ ruột rồi đưa anh số tiền chỉ đủ mua vé xe. Với vết thương vẫn còn mang băng, anh Kỷ ngồi xe khách về nhà, dọc đường đói khát, anh vẫn cố chịu đựng không lời than vãn. Có người hành khách tốt bụng thấy lạ, hỏi chuyện. Người này thông cảm hoàn cảnh của anh nên đã mua quà bánh cho anh ăn đỡ đói và đưa anh về tận nhà. Người đàn ông tốt bụng đó đã bỏ dở cả chuyến xe về quê ông ở Cà Mau.
Về đến quê nhà nhưng anh Kỷ vẫn canh cánh bên lòng nỗi nhớ đứa con trai đang ở với cha mẹ vợ tại Đắc Lắc. Xương sống anh giờ đã lành rồi mà không có tiền mổ để lấy thanh inox ra. Các bác sĩ nói, sau 1 năm kể từ khi mổ, xương lành lại, phải lấy inox ra, nếu không thì nửa cơ thể dưới sẽ bị liệt, không còn cảm giác... Giờ đã 2 năm rồi, xương anh lành lại, cơ thể bị hành rất đau nhức, 2 chân của anh cơ đã bị teo. Bác sĩ nói anh cần khoảng 7 triệu đồng để mổ lấy thanh inox ra.
Từ lúc anh Kỷ bị tai nạn đến nay, một tay anh Trần Ngọc Chi (anh trai anh Kỷ) quần quật nghề phụ hồ để lo cho cả nhà gồm: mẹ già, 1 đứa em gái đang bị bệnh bướu tim, anh Kỷ, vợ và 1 con trai nhỏ của anh Chi.
Làm việc hết sức, tối về người anh Chi rã rời, đau nhức nhưng anh cố chịu đựng được, chỉ xốn xang khi mỗi đêm nghe tiếng kêu, rên đau đớn của anh Kỷ và cô em gái. Anh Chi đánh bạo nhiều lần dẫn em trai lang thang xin tiền để em trai được phẫu thuật nhưng chẳng được gì. Hai anh em lại lủi thủi quay về nhà. Anh Chi lo lắng nói: “Gia đình tôi có 5 công vườn đã bán hết để trị bệnh cho đứa em gái út. Nó chưa hết bệnh thì tới Kỷ bị tai nạn. Nhìn em trai đau đớn, rên rỉ mỗi đêm, tui chịu không được. Gia đình khó khăn quá nên không lo được chi phí mổ cho em. Tui khổ tâm quá!...”. Mặt anh Chi thật buồn nhìn về phía em trai. Anh Kỷ ngồi đó với đôi chân teo tóp, kế bàn tay gầy yếu của anh là 2 ống tre cũ, phần tiếp xúc nhiều trên mặt đất đã mòn, xơ xác do anh Kỷ thường xuyên dùng đôi ống tre này làm nạng nâng đỡ đôi chân bệnh tật của mình.
Ông Trần Tấn Dân, Tổ trưởng tổ tự quản ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, cho biết: “Gia đình anh Kỷ là hộ nghèo, khó khăn. Hiện giờ, một mình anh trai Kỷ làm mướn nuôi cả nhà rất gian nan”.
Gia đình anh Kỷ rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chữa trị bệnh tật cho anh và người em gái, để cả hai có thể tiếp tục lao động kiếm sống lo cho bản thân và gia đình.
Bài, ảnh: LIÊN HOA