28/03/2021 - 08:33

Một mai bỏ phố

Trần Thương Tính

 

Một mai bỏ phố về quê

Nghe câu vọng cổ xuống xề bâng khuâng

Hiên nhà lá đổ đầy sân

Chổi thưa mẹ quét những lần xa xăm.

 

Một mai bỏ phố về thăm

Dòng sông lơ lửng lặng thầm trong nhau

Con đò mưa nắng bạc nhàu

Chở mùa nước mắt bên rào tìm thương.

 

Một mai bỏ phố bên đường

Có bông hoa dại còn vương áo gầy

Nắng chiều thấp thoáng hàng cây

Cánh đồng quê mẹ khói bay lưng trời.

 

Một mai bỏ phố xa vời

Đường quê sỏi đá đầy vơi nỗi buồn

Ngày về ướt đẫm mưa tuôn

Bàn chân lạc giữa niềm thương xanh ngời…

Chia sẻ bài viết