29/07/2008 - 09:32

Một cảnh sát lãnh án tù vì dùng súng bắn người

Ngày 28-7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 2 bị cáo: Lã Mạnh Hiển (sinh năm 1978, trú tại thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) 3 năm tù giam về tội “giết người” và Trần Mạnh Quảng (sinh năm 1971, trú tại số 6 ngách 323/39, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) lãnh 9 tháng tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Lã Mạnh Hiển nguyên là Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội). Đêm 6-4-2007, Hiển cùng một số bạn bè gồm: Trần Trung Hiếu, Nghiêm Minh Phương, Nguyễn Tiến Phước, Nguyễn Đình Lê và Tống Thùy Linh đến quán karaoke Empires trên phố Nguyễn Khắc Cần để hát. Khi cả nhóm vào phòng hát tại tầng 4 thì lúc này tại phòng VIP Đại Dương ở tầng 3 có một nhóm cũng đang hát, trong đó có Trần Mạnh Quảng, Nguyễn Mạnh Đức, Bùi Bích Diệp, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thu Thủy.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau (ngày 7-4), nhóm Hiển ra về và gặp nhóm của Quảng tại chỗ lấy xe. Tại đây, Phước và Đức xảy ra mâu thuẫn, hai bên lời qua tiếng lại và xông vào giằng co, xô xát. Hiếu và Hiển vào can ngăn, thì bị Quảng nhặt một chiếc gậy gỗ bên đường cùng với Đức cầm ghế nhựa xông vào đánh nhóm của Hiển. Tức tối, Hiển liền rút súng ngắn K59 giấu trong người bắn hai phát lên trời nhưng Quảng vẫn tiếp tục lao vào dùng gậy đánh trúng tay và người Hiển. Sau khi lùi lại, Hiển bắn một phát xuống đường trước mặt Quảng. Lúc này, Thủy và Diệp vào can liền bị Phước xô ngã xuống đường. Trong khi ấy, Hiển vẫn cầm súng và tiếp tục nổ hai phát đạn trúng vào dọc sống lưng và sượt vào chân phải chị Diệp. Chị Diệp đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Xanh Pôn. Theo các bác sĩ tại đây, chị Diệp đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Một phát đạn xuyên qua vai, đầu đạn chạy dọc sống lưng và chỉ chịu dừng lại khi gặp đốt xương cuối cùng của cột sống. Một viên đạn khác sượt qua ống đồng chân phải làm cháy cả một mảng thịt trước ống quyển.

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết