07/06/2009 - 20:27

Mong hết bệnh để tiếp tục đi học

Em Hứa Thị Diễm Trang, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Hưng Phú, thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, năm nay 14 tuổi, đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo, thật thương tâm.

Mặc dù hai mắt không thấy rõ,
nhưng em Hứa Thị Diễm Trang vẫn cố gắng học tập tốt.

Năm 2003, Diễm Trang bị sốt kéo dài, sau đó chuyển sang đau nhức khớp toàn thân, gia đình đưa em đi chữa trị khắp nơi mà bệnh vẫn không khỏi. Qua thời gian theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng I, TP Hồ Chí Minh đến cuối năm 2004, kết quả xét nghiệm cho thấy Trang mắc chứng bệnh ung thư máu và đã tiếp tục điều trị, 4 tháng sau bệnh của Trang đã giảm và xuất viện. Từ đó đến nay, cứ 2 tháng, gia đình đưa Trang đến tái khám một lần, mỗi lần tái khám, tiền mua thuốc cho em uống trong 2 tháng khoảng 5 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, trong quá trình điều trị bệnh, Trang đã phát sinh thêm chứng bệnh đau mắt. Lúc đầu mắt em bị nhức, đổ ghèn, sau đó mờ dần không nhìn thấy rõ, gia đình đưa đến Bệnh viện Mắt ở TP Hồ Chí Minh điều trị, do nhãn áp cao, thị lực đã giảm nhiều nên phải phẫu thuật ngay (vào ngày 7-9-2005). Sau khi phẫu thuật, mắt Trang tạm ổn, đi học bình thường, nhưng cách 3 tuần là Trang xin nghỉ học 1 ngày để đi tái khám. Căn bệnh quái ác đã hành hạ Trang rất dữ, hàng ngày vừa uống thuốc trị bệnh, lại phải trị bệnh đau mắt và nhỏ mắt thường xuyên (cách nhau 2 giờ phải nhỏ thuốc một lần). Mắt không nhìn thấy nên hàng ngày phải có người chăm sóc Trang như: đưa rước đi học, nhắc nhở cho Trang uống thuốc và nhỏ mắt đúng giờ. Khoảng 1 năm nay, hai mắt Trang tái phát đau nhức dữ dội, phải đi tái khám nhặt kỳ hơn (từ 3 tuần mới tái khám, rồi 2 tuần và hiện nay mỗi tuần phải tái khám mắt).

Trước đây, gia đình Trang có 3.000m2 đất nằm trong khu qui hoạch xây dựng cầu Cần Thơ, hiện đang sống tại khu tái định cư Hưng Phú II, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, sống bằng nghề mua bán nhỏ. Số tiền được bồi hoàn đất, gia đình đều tập trung lo trị bệnh cho Trang, nhưng vẫn không đủ, phải vay mượn thêm của người thân. Ba của Trang lái xe tải thuê (60.000 -70.000 đồng/chuyến) thu nhập không ổn định; còn mẹ thì buôn bán nhỏ tại nhà, do khu tái định cư vắng người nên việc buôn bán cũng cầm chừng (thu nhập chỉ khoảng 30.000 -40.000 đồng/ngày). Bấy nhiêu đó chỉ đủ tiền trang trải hàng ngày trong gia đình, lấy đâu ra tiền lo thuốc thang chữa bệnh cho Trang.

Ông Hứa Văn Sáu (ông nội của Diễm Trang), ngụ khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, nói: “Lúc Trang mới phát bệnh, nhờ có số tiền bồi hoàn đất lo chữa trị cho cháu. Gần đây, bệnh của cháu trầm trọng hơn, gia đình tôi phải đi vay hỏi người thân, nợ nần chồng chất”. Diễm Trang xúc động nói: “Con chỉ mong mau hết bệnh, mắt sáng trở lại để tiếp tục đến trường học thật giỏi, để sau này giúp ba mẹ”.

Cô Nguyễn Thị Phương Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A6, cho biết: “Mặc dù mắt không nhìn thấy rõ, nhưng các môn học bài Diễm Trang đạt điểm rất cao. Phong trào gì nhà trường đề ra, Trang đều tích cực tham gia”.

Hy vọng qua bài viết này, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ để cho Trang có tiền phẫu thuật mắt và điều trị bệnh để cháu có điều kiện tiếp tục đi học.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết