18/05/2009 - 20:26

Mong được lành bệnh để đến trường!

 Bé Đạt và mẹ.

Khi vừa lọt lòng mẹ mới được vài giờ, bé Nguyễn Phong Đạt ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã phải phẫu thuật đưa hậu môn ra ngoài (vì không có hậu môn). Khi Đạt được ba tháng rưỡi thì lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi hay tin Đạt bị mắc bệnh tim, chị Đào Thị Thanh Trúc (mẹ bé Đạt) không tin vì sợ có sự nhầm lẫn. Vợ chồng chị đưa Đạt đi khắp nơi để khám bệnh, nhưng kết quả lại quá đau buồn. Chị Trúc nói: Chúng tôi nghe nói để điều trị bệnh tim cần phải có số tiền lớn. Lao động nghèo như chúng tôi kiếm đâu số tiền lớn mà điều trị bệnh. Để duy trì sự sống cho bé, chúng tôi phải chọn phương án mổ hậu môn cho bé trước. Còn tim bẩm sinh điều trị sau. Cách đây 3 năm, Đạt đã được đi mổ hậu môn.

Khác với những đứa trẻ bị tim bẩm sinh bình thường, mỗi khi Đạt hiếu động chạy nhảy liên tục, là bị ngất xỉu giữa chừng. Da Đạt lúc nào cũng tái xanh, mỗi khi lên cơn mệt, tim của Đạt đánh liên hồi từng tiếng thình thịch. Chị Trúc cho biết vài tháng trở lại đây, Đạt bị co giật và sốt liên tục.

Anh Nam, chồng chị Trúc, hằng ngày đi làm thuê, ai mướn gì thì làm, mỗi ngày cũng được vài chục ngàn. Chị Trúc đếm xoài bán dạo, có khi dẫn Đạt theo vì ở nhà không ai trông coi. Mỗi khi mệt 2 mẹ con lại ngồi nghỉ. Chị tâm sự: đi bán để tiếp với chồng kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Gia đình hai bên đều nghèo, vợ chồng chị Trúc sau khi cưới nhau đi trông coi hầm cá mướn, người chủ thương tình cho ở nhờ trên đất. Trong căn nhà tạm chỉ có một góc bếp và cái chõng làm nơi nghỉ ngơi. Vào mùa mưa, cả nhà chị phải ngủ ngồi vì mái lá đã bị rách nhiều nhưng anh chị vẫn không có tiền để lợp lại. Vợ chồng chị làm được bao nhiêu tiền đều lo chạy chữa bệnh cho con. Bé Đạt vốn là một đứa trẻ hiếu động, mới 5 tuổi nhưng có năng khiếu ca hát. Khi hỏi chuyện, Đạt nói hồn nhiên: “Con muốn được đi học!”. Chị Trúc thì ngậm ngùi nói: “Tôi mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác”.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết