28/08/2011 - 10:47

Mexico: Thảm sát tại sòng bài, nguy cơ bạo lực lan rộng

Khói lửa bốc lên từ sòng bài Royale bị tấn công hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Vốn được xem là thành phố yên bình nhất Mexico, nhưng cuộc tấn công vào sòng bài Royale hôm 26-8 đã khiến Monterry – thủ phủ bang Neuvo Leon - trở thành nơi nguy hiểm, đồng thời cho thấy không có thành phố nào ở Mexico là thật sự an toàn.

Trước đó, các tay súng đã bất ngờ ập vào thiêu rụi sòng bài Royale, khiến ít nhất 52 người chết và nhiều người bị thương. Song, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân và con số thương vong có thể tăng lên. Theo các cơ quan chức năng, không loại trừ khả năng vụ việc do Gulf hoặc Zetas - 2 băng nhóm ma túy khét tiếng hàng đầu Mexico – gây ra do sòng bài chưa thanh toán tiền bảo kê cho chúng. Viện công tố liên bang Neuvo Leon đã thông báo treo thưởng 2,5 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống tội phạm ma túy vào tháng 12-2006. Các vụ bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Mexico gây ra trong 5 năm qua đã làm hơn 40.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Calderon hôm qua đã tuyên bố 3 ngày quốc tang, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết với chính phủ để chống lại bọn tội phạm có tổ chức. Ông cho rằng Mexico đang đối mặt với những kẻ khủng bố thật sự và cả nước cần chiến đấu, không để chúng chiếm đường sá, thành phố và hủy hoại tương lai của đất nước. Tổng thống Calderon cũng đổ lỗi cho láng giềng Mỹ đã không kiểm soát hiệu quả việc tiêu thụ ma túy tại Mỹ và để bọn tội phạm có cơ hội xây dựng các kho đạn dược xuyên biên giới.

BẢO TRÂM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết