27/03/2025 - 09:08

"Mẹ biển" và hành trình tìm lại bình yên sau cơn bão 

"Mẹ biển" (phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV1) kể về làng quê yên bình bỗng chốc tan hoang sau một cơn bão. Người ra đi hay người ở lại đều chịu những tổn thương sâu sắc. Vết thương lòng trở thành vết sẹo dài theo năm tháng, bỗng nhức nhối trở lại sau 20 năm...

Vợ chồng Ðại (NSƯT Trương Minh Quốc Thái, trái) và Hai Thơ (NSƯT Kim Tuyến) trong phim.

Ở làng chài nhỏ yên bình, cuộc sống của người dân nơi đây bình đạm trôi qua với những người đàn ông ra biển đánh cá, phụ nữ ở nhà mua bán nhỏ, chăm sóc gia đình. Vợ chồng Đại (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) và Hai Thơ (NSƯT Kim Tuyến) cũng có cuộc sống hạnh phúc bình dị với con trai nhỏ. Đôi khi cuộc sống của gia đình Đại có mâu thuẫn bởi những lời đồn, bàn tán của hàng xóm. Đại luôn ghen tuông vô cớ vì Ba Sịa (Cao Minh Đạt) từng thương thầm vợ anh.

Ba Sịa và Đại vốn là bạn thân nhưng bởi mâu thuẫn trong quá khứ mà trở mặt, trong đó có một phần nguyên nhân vì Hai Thơ. Trong khi đó, Đại cũng bị đồn thổi có mối quan hệ không rõ ràng với Huệ (Cao Thái Hà). Huệ là vợ Kiểng (Hiếu Hiền), thích chưng diện, biếng làm. Bởi việc đi biển nguy hiểm, thu nhập không ổn định, Huệ muốn rời quê lên thành phố. Kiểng muốn bám nghề bám quê nên luôn mâu thuẫn với Huệ.

Làng chài còn có cuộc sống giản dị của vợ chồng bà Hậu, ông Mành và con trai là Biển luôn ước mơ nối nghiệp cha. Hay Ba Lành nghĩa tình khi cưu mang ông Bảy Rối, người cha hóa điên sau khi con trai ông, đồng thời là chồng chưa cưới của Ba Lành, mất trên biển.

Thế nhưng cuộc sống bình lặng của người dân làng chài bỗng chốc đau thương khi một siêu bão ập đến cướp đi tất cả: sinh mạng, nhà cửa, tài sản… Ngôi làng ven biển vốn nhộn nhịp trở thành nơi hoang tàn, những mái gia đình không còn đủ đầy.

20 năm sau, những người từng bị cho là mất tích trong cơn bão bỗng tìm về. Biển (Thanh Thức), cậu bé thuở xưa ra biển cùng cha, giờ trở về với gương mặt biến dạng, thân thể tật nguyền. Bên cạnh nỗi đau mất cha, anh còn phải chấp nhận sự thật bà Hậu, mẹ anh đã hóa điên. Trong khi đó, Đại cũng trở lại làng nhưng đau đớn khi biết Hai Thơ đã trở thành vợ của Ba Sịa. Con trai anh là Quân (Quang Thái) cũng xem Ba Sịa như cha mình...

"Mẹ biển" phác họa cuộc sống của ngư dân làng chài bình dị nhưng luôn ẩn chứa hiểm nguy do thiên tai. Cơn bão đi qua để lại nhiều nỗi đau và dù 20 năm hay bao nhiêu thời gian trôi, vết thương trong lòng người trong cuộc vẫn ở đó. "Mẹ biển" khắc họa sự dằn vặt trong tâm của mỗi nhân vật, đẩy họ vào vòng xoáy của bất hạnh, yêu thương và chấp nhận để nhìn về phía trước. Cuộc sống của những người ở lại như Hai Thơ, bà Hậu, Huệ, Ba Lành hay những đứa trẻ như Quân, Lụa - con  của Huệ và Kiểng, Ba Sịa… chưa bao giờ là dễ dàng. Họ mang trong mình nỗi đau mất người thân, sự tự trách nhưng vẫn phải tiếp tục sống.

Với những người đi biển gặp thiên tai may mắn trở về, nỗi đau lại càng khắc sâu hơn. Họ chứng kiến cái chết của những người thân trên cùng chuyến tàu, vượt bao nguy hiểm để giành giật mạng sống. Thế nhưng ngày trở về, họ phải chứng kiến những đổi thay, mất đi mái ấm. Sau tất cả, sự thấu hiểu và tình thương đã trở thành điểm tựa để từng người chữa lành, buông bỏ quá khứ, đón lấy những điều tốt đẹp.

Phim có dàn diễn viên chất lượng: NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Kim Tuyến, Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà, Thanh Thức… đều khắc họa sắc nét từng nhân vật.

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết