07/07/2009 - 21:25

Mất tiền vì ham xuất ngoại

Ước mơ được xuất ngoại, chỉ qua những lần “chat” trên mạng Internet mà cô gái bị hại trong vụ án này đã dễ dàng đưa một số tiền gần 60 triệu đồng cho một người không hề quen biết để làm thủ tục cho mình đi nước ngoài. Đó là vụ án lừa đảo qua mạng do đối tượng Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1987, ngụ phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh) thực hiện, bị TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 24-6-2009.

Ngày ra tòa, vóc dáng bị cáo Thanh tiều tụy hẳn đi, gương mặt hốc hác nhìn mẹ cùng 2 đứa em ngồi phía dưới. Thanh cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, bản thân phải đi tù, còn làm người thân phải đau khổ. Thanh trình bày lại sự việc xảy ra: Thanh quen biết với bị hại là N.T.B.L trên mạng Internet. Trong vài lần trò chuyện, Thanh biết chị L đang buồn chuyện tình cảm và có ý định lấy chồng nước ngoài. Thế là, Thanh có ý định lừa chị L. Thanh nói với L là mình có cháu định cư ở Mỹ đang cần thêm tiền làm ăn, nhờ Thanh chuyển tiền qua cho mượn nhưng Thanh cũng đang kẹt tiền. L nghe Thanh nói vậy nên đã cho Thanh mượn trước 3 triệu đồng chuyển qua cho cháu.

Thấy L quá dễ dàng đưa tiền cho mình nên Thanh tạo thêm một nickname mới giả danh người cháu đang sống ở nước ngoài, đồng thời Thanh tìm một tấm ảnh gởi cho L để L tin tưởng hơn. Sau đó, Thanh nói với L là mọi thủ tục làm giấy tờ và tiền bạc ở Việt Nam thì giao cho Thanh xử lý. Với mục đích “tiếp thêm vốn cho cháu mình ở nước ngoài”, Thanh đã lừa L chuyển qua thẻ ATM cho Thanh 13,5 triệu đồng. Tiếp đó, Thanh nói với L muốn được bảo lãnh qua Mỹ thì phải làm thủ tục kết hôn giả, chi phí là 80 triệu đồng và kêu L đưa trước một số tiền. L đồng ý đưa thêm cho Thanh 45 triệu đồng để làm thủ tục kết hôn.

Có được số tiền trên, Thanh đi sắm mô tô, điện thoại di động và chơi game. Chờ đợi thời gian khá lâu, không thấy gì nên L sinh nghi là Thanh lừa mình nên trình báo với công an. Biết Thanh “ăn quen” nên L lên mạng nói với Thanh là xuống Cần Thơ để L đưa thêm 15 triệu đồng nữa để làm thủ tục cho nhanh, thế là Thanh bị sa lưới.

Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước HĐXX, bị cáo Thanh nói trong nỗi ân hận: “Bị cáo ham chơi game, thấy cô L dễ bị lừa nên ban đầu bị cáo chỉ tính gạt vài triệu đồng để tiêu xài, nhưng chính lòng tham không đáy đã dẫn bị cáo ngày càng lún sâu vào con đường phạm tội thế này. Bị cáo đồng ý sau khi ra tù sẽ đi làm để trả lại số tiền trên cho cô L”. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ Thanh đã đem hết số tiền dành dụm của mình là 3,9 triệu đồng trả bớt cho bị hại, để khắc phục một phần hậu quả cho con. Bà nói: “Tôi chỉ biết nó mê game nhưng chỉ nghĩ con còn ở tuổi ham chơi nên cũng có nhắc nhở, can ngăn, chứ không hề biết nó lên mạng để gạt người ta với số tiền lớn như thế. Khi cháu đi tù về, tôi sẽ dạy bảo cháu nhiều hơn”. Thấy sự thành khẩn khai báo và hối lỗi của bị cáo Thanh, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Ngọc Thanh 2 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại trên 54 triệu đồng.

Phiên xét xử kết thúc nhưng đã để lại một bài học rất lớn. Đó là lời cảnh tỉnh những cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham xuất ngoại, chỉ qua lời nói suông trong những cuộc trò chuyện trên mạng đã vội vàng trao số tiền lớn cho một người chưa hề biết mặt. Hậu quả là thiệt hại về tài sản, chưa kể đôi khi còn bị lừa tình và có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Qua phiên tòa này, cũng nhắc nhở mọi người không nên cả tin mà tạo điều kiện cho bọn tội phạm dễ dàng thực hiện được hành vi lừa đảo.

NGỌC MINH

Chia sẻ bài viết