26/06/2022 - 12:18

Lúa và hoa sẽ thắm rực mùa sau

Nguyễn Hồng Vinh

 

Mỗi bình minh

Anh lại ra đồng ngắm hoa, ngắm  lúa

Có dáng em tất bật sớm hôm

 

Rời mái trường đại học nông - lâm

Em náo nức về làng

Ước mong quê mình giầu nhanh

Từ hoa cùng lúa…

 

Nhưng đất thấm phèn đâu dễ?

Mười năm rửa mặn, thau chua

Mười năm đổi thay giống mới

“Ngọt hóa” đất này đong bằng mồ hôi!

 

Mùa hạ trắng trời

Lúa cùng hoa chìm trong biển nước

Mâm cơm cả ngày bất động

Giấc ngủ chập chờn đêm đêm…

 

Chợ Tết buồn vì vắng hoa em

Anh thẫn thờ, nhưng chẳng vơi hy vọng

Bằng sức óc, tình yêu mảnh đất

Lúa, hoa cùng tình ta sẽ thắm rực mùa sau!

 

Tháng 6/2022

Chia sẻ bài viết