18/11/2008 - 09:34

Long An: Xử lý nghiêm vụ Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Ngày 17-11, Công an huyện Bến Lức cho biết, vụ CSGT Công an huyện Cần Đước gây tai nạn chết người sẽ được điều tra xử lý đến nơi đến chốn.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 8-11, người dân ở hai bên tỉnh lộ 833 thuộc địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (Long An), giật mình khi thấy một toán CSGT chạy mô tô với tốc độ cực nhanh. Phía sau là một chiếc xe tải loại 2,5 tấn ghi Đội Tuần tra CSGT Công an huyện Cần Đước. Chiếc xe tải khi chạy đến địa bàn ấp 5, xã Phước Lợi, lấn trái tông vào một phụ nữ bán vé số vừa băng qua đường. Nạn nhân bị hất tung lên không rồi rơi xuống, bất tỉnh. Chiếc xe tải của CSGT Công an huyện Cần Đước sẵn đà chạy trượt một đoạn dài mới de trở lại hiện trường. Lúc này, người dân địa phương thấy trên chiếc xe tải chở nhiều xe máy vi phạm bị thu giữ trên đường tuần tra. Chiếc xe tải gây tai nạn mang biển số 62P 0786, tài xế là một thượng sĩ còn rất trẻ. Lúc này, người dân kịp vẽ lại hiện trường nơi nạn nhân nằm bất động rồi tổ chức đưa đi cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã chết sau đó 4 ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ vé số chưa bán được của nạn nhân được người dân địa phương mua lại, giao tiền cho cơ quan công an bảo quản.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, nạn nhân tên là Trần Thị Út Dung, 55 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại ấp Ngã Tư, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), tạm trú tại ấp 5, xã Phước Lợi để bán vé số đã được mấy tháng. Tài xế điều khiển xe gây tai nạn là Văn Công Hưng, thượng sĩ, đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Cần Đước. Lúc gây tai nạn, trên người Hưng nồng nặc mùi rượu, do trước đó toán tuần tra này đã nhậu tại quán Điểm Hẹn thuộc địa bàn huyện Bến Lức. Nhân viên quán Điểm Hẹn cũng xác nhận toán CSGT này vào nhậu rất sớm, tất cả ngồi tại phòng số 4. Ông N.M.T, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết đã hỏi một sĩ quan đi mô tô “vì sao CSGT huyện Cần Đước lại tuần tra trên địa bàn huyện Bến Lức?” và người này trả lời “đã tuần tra xong các xã giáp ranh, bận về đi đường này cho khỏe, nếu về đường cũ thì đá đỏ và bụi dữ lắm”. Sau khi gây tai nạn, thượng sĩ Hưng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 70 triệu đồng.

Hoa Hạ

Chia sẻ bài viết