24/10/2010 - 09:59

Long An: Khen thưởng người bắt hung thủ giết người, vứt xác xuống sông

Công an huyện Cái Bè vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Tiền Giang để khen thưởng anh Nguyễn Hùng Cường (tỉnh Vĩnh Long) và hai cha con ông Nguyễn Văn Chi (xã Hòa Hưng-Cái Bè) đã mưu trí, dũng cảm bắt hung thủ giết chết một cô gái 20 tuổi.

Theo hồ sơ khen thưởng, ngày 19-10, Nguyễn Văn Dương (ở Bà Rịa-Vũng Tàu) cướp, hiếp một cô gái đi đường, sau đó, đã ra tay giết chết cô gái rồi bỏ xác vào thùng xốp, đưa lên xe khách chở từ TPHCM đến khu vực cầu Mỹ Thuận, thuộc địa bàn xã Hòa Hưng (Cái Bè). Tại đây, Dương thuê xe ôm do anh Cường điều khiển đến bến đò, rồi thuê ông Chí chở thùng xốp qua sông. Đến giữa sông, Dương vứt thùng xốp xuống sông rồi bảo ông Chi quay trở vào bờ. Đứng trên bờ quan sát thấy lạ, anh Cường gọi điện kêu ông Chi chậm quay vào bờ, và tìm cách xem bên trong thùng xốp chứa vật gì. Đồng thời, anh Cường gọi điện báo Công an xã Hòa Hưng về chuyện khả nghi, đề nghị triển khai lực lượng kiểm tra. Lúc này, ông Chi phát hiện trong thùng xốp có xác một cô gái nên kín đáo nhắn tin cho Cường biết. Còn Dương thì cho rằng anh Cường không biết mình vứt vật gì xuống sông nên vô tư thuê anh Cường tiếp tục chở từ bến đò ra quốc lộ 1A để đón xe trở về TPHCM. Chỉ chờ có vậy, Cường chở Dương đến thẳng Công an xã Hòa Hưng để nơi đây làm thủ tục giải giao Dương cho Công an huyện Cái Bè xử lý.

HOA HẠ

Chia sẻ bài viết