26/03/2023 - 09:29

Lối xưa ta về

Dĩ Lang

 

Nếu có lần gọi nhớ phố xưa

còn trên vai đường chiều mưa nhỏ

bên em tình yêu nào che chở

lạnh về ta giá lạnh bao giờ

 

Chút thì thầm cơn gió bâng quơ

chiều phố cũ chưa quen lẻ bước

bất chợt nghe đời thêm vết xước

nắng ngược chiều mới biết xa nhau

 

Lối xưa còn tình đã về đâu

lá vàng cho chiều rơi đáy mắt

mong manh nào lặng im khoảnh khắc

ta về chốn cũ biết tìm ai

 

Ta về chốn cũ chẳng còn em

một chuyến qua sông mấy nỗi niềm

tóc xưa không chạm làn mưa nhỏ

trang đài từ dạo ấy sang ngang.

Chia sẻ bài viết