22/06/2010 - 14:27

TRƯỚC LƯỢT TRẬN ĐÊM 22, RẠNG SÁNG 23-6

Không thể đảo ngược thế cờ

MEXICO - URUGUAY, 21 GIỜ, SÂN RUSTENBURG: HAI ĐỘI DẮT TAY VÀO VÒNG SAU?

Thất bại bất ngờ của Pháp trước Mexico và thắng lợi của Uruguay trước đội chủ nhà Nam Phi ở lượt trận thứ hai vòng bảng, đã giúp 2 đội bóng Nam Mỹ chỉ cần thêm 1 điểm là có thể giành quyền đi tiếp ở bảng A. Tình huống này khiến người hâm mộ nghĩ về khả năng cả hai đội sẽ thi đấu với tinh thần giao hữu để cùng dắt tay vào vòng 2.

Tuy nhiên, nhìn toàn cục tình hình Mexico và Uruguay, có thể mỗi đội có những toan tính riêng. Với Uruguay, họ chỉ cần 1 điểm là đủ để đứng đầu bảng A, nhưng với Mexico, họ phải nỗ lực giành một trận thắng mới có thể đảm bảo được vị trí nhất bảng. Sở dĩ hai đội phải tranh ngôi đầu bảng là để tránh đối đầu với đội mạnh Argentina, vốn gần như chắc chắn đứng đầu bảng B.

Ngoài Forlan và Suarez, Uruguay còn có Cavani (trái), có thể gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào. Ảnh: Reuters

Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng quyết tâm giành một trận thắng cũng có nguy cơ bị “hồi mã thương” và lãnh thất bại trước Uruguay đang thi đấu rất hay dưới sự tỏa sáng của Diego Forlan. Mexico thua có thể giúp Pháp “hồi sinh” nếu Gà trống Gaulois đá bại Nam Phi ở lượt trận cuối. Vì vậy, dù 32 đội tham gia World Cup tuyên bố tuân thủ nguyên tắc chơi đẹp của FIFA, thì trong tình cảnh này, FIFA cũng không thể làm gì nếu 2 đội chấp nhận giảm thiểu rủi ro bằng chiến thuật đảm bảo trận hòa không bàn thắng. HLV Oscar Tabarez của Uruguay tuyên bố đội của ông sẽ vào trận này như từ lúc bắt đầu trận đầu tiên ở vòng bảng, trong khi ông Aguirre nhấn mạnh ưu tiên của Mexico là vào vòng 16 đội. Bên cạnh đó, Mexico còn thiếu vắng tiền đạo Carlos Vela, cầu thủ bị thay ra do chấn thương trong trận thắng Pháp. Xem ra hai đội sẽ không mạo hiểm dâng cao tấn công và trận đấu diễn ra chỉ là thủ tục.

Dự đoán: hòa

HY LẠP- ARGENTINA, 1 GIỜ 30 NGÀY 23-6, SÂN PETER MOKABA: KẾT THÚC NHỮNG CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI?

Tiền đạo Higuain (trái) của Argentina quyết ghi thêm bàn thắng vào lưới Hy Lạp để tranh danh hiệu “Vua phá lưới”. Ảnh: Reuters

Có trong tay 6 điểm với hiệu số bàn thắng - thua dương 4, đội tuyển Argentia gần như đã cầm chắc suất vào vòng 2. Vì vậy, HLV Maradona có thể sẽ cho các trụ cột dưỡng sức để chuẩn bị cho những trận đấu nhiều khó khăn phía trước. Jonas Gutiarrez bị 2 thẻ vàng phải ngồi làm khán giả, nhường chỗ cho Aeiel Garce trổ tài. Samuel dự kiến cũng được HLV Maradona “cất” để dưỡng sức nhường chỗ cho các tài năng trẻ... Tuy nhiên, HLV Maradona vẫn còn những tay săn bàn cự phách như Higuain, Messi đang khát khao ghi bàn để khẳng định mình.

Trong khi đó, trận thắng lịch sử của các cầu thủ Hy Lạp trước đội tuyển Nigeria ở vòng đấu trước đã thêm liều thuốc tinh thần cho đoàn quân của HLV Otto Rehhagel. Hy Lạp chọn chiến thuật phòng ngự phản công làm sở trường, nhưng qua 2 trận thi đấu đã qua trước Hàn Quốc và Nigeria cho thấy tuyến phòng ngự của Hy Lạp phạm khá nhiều sai lầm. Thủ môn Tzorvas luôn đối mặt với các pha bóng nguy hiểm, chỉ có may mắn mới cứu cho Hy Lạp khỏi những bàn thua. Rạng sáng mai, các cầu thủ Hy Lạp cũng sẽ áp dụng chiến thuật từng hạ knock -out Nigeria để đón tiếp các vũ công Tango. Tuy nhiên, trước các chân sút đẳng cấp của Argentina, Tzorvas khó giữ sạch mành lưới. Nhiều khả năng, sau trận đấu này, đội tuyển Hy Lạp sẽ xách vali về nước, kết thúc những câu chuyện thần thoại trên đất Nam Phi.

Dự đoán: Argentina thắng.

HÀN QUỐC - NIGERIA, 01 GIỜ 30 NGÀY 23-6, SÂN MABHIDA: TRẬN CHUNG KẾT BẢNG B

Đội trưởng Park Ji Sung (phải) tiếp tục là niềm kỳ vọng để Hàn Quốc vượt qua Nigeria. Ảnh: AP

Trận đấu này rất gay cấn bởi chỉ có đội thắng mới hy vọng đi tiếp vào vòng 2. Hàn Quốc sẽ chắc chắn vào vòng sau nếu thắng Nigeria đồng thời Hy Lạp không thắng Argentina trong trận cùng giờ. Còn Nigeria muốn đi tiếp phải thắng Hàn Quốc và hy vọng Argentina sẽ hạ Hy Lạp...

Hai trận đầu tiên vòng bảng, Hàn Quốc từng thắng Hy Lạp 2 - 0 rồi thất thủ 1 - 4 trước Argentina. Đội bóng châu Á đã để lại dấu ấn bằng tinh thần quật khởi, thể lực sung mãn và lối chơi tấn công biến hóa. Họ rất tự tin khi gặp Nigeria bởi trong 3 trận giao hữu trước đây, Hàn Quốc từng thắng “Siêu đại bàng” 2 trận và hòa 1 trận. Ở World Cup 2006, lần đầu tiên gặp đội bóng châu Phi là Togo, Hàn Quốc từng thắng 2-0. Thủ môn kỳ cựu Lee Woon Jae của Hàn Quốc nói: “Gặp Nigeria là trận đấu quan trọng trong 3 trận vòng bảng của đội tuyển Hàn Quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ mọi mặt và hy vọng sẽ giành chiến thắng”.

Dù thua cả hai trận với tỷ số 0 - 1 trước Argentina và 1 - 2 trước Hy Lạp, nhưng Nigeria không phải là đối thủ dễ chơi.”Siêu đại bàng” có thể lực mạnh cùng khả năng cầm bóng tốt ở tuyến giữa. Trước trận quyết đấu với Hàn Quốc, các cầu thủ Nigeria được treo thưởng 30 ngàn USD/người nếu giành phần thắng và đoạt vé vào vòng sau. Đội bóng châu Phi như chơi trên sân nhà bởi được hàng vạn người hâm mộ Nigeria đang sinh sống ở thành phố Durban đến ủng hộ. Cái khó của ban huấn luyện Nigeria là lấp khoảng trống tiền vệ Keita để lại (bị thẻ đỏ trong trận đấu với Hy Lạp). Hai hậu vệ chủ chốt Taye Taiwo và Elderson Echiejele thì đang dưỡng thương. Hiệu suất ghi bàn của Nigeria cũng không cao dù họ có những chân sút giỏi như: Martins, Yakubu...

Dự đoán: Hàn Quốc thắng.

MINH THẢO- QUANG KHUÊ- TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết