 |
|
Nét ưu tư của HLV Calisto khi đội tuyển Việt Nam không bảo vệ được “ngôi vương” AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: tin 247 |
Việc HLV Calisto chia tay đội tuyển bóng đá Việt Nam khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà không khỏi giật mình. Có thể ông chịu áp lực lớn sau khi đội tuyển quốc gia không thể bảo vệ ngôi “vương” ở đấu trường khu vực hoặc vì một sự lựa chọn khác...
Calisto được xem là HLV ngoại thành công nhất trong làng bóng đá Việt Nam với những điểm nhấn: giúp CLB Đồng Tâm Long An hai lần liên tiếp vô địch quốc gia và đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ở AFF Suzuki Cup 2008... Dấu ấn của “thầy phù thủy” trong lòng người hâm mộ còn là tinh thần làm việc chuyên nghiệp, một ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cùng tấm lòng trĩu nặng của người thầy với học trò trước những thử thách, khó khăn, thất bại... Ông rất nặng lòng với bóng đá Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Hẳn nhiều người còn nhớ năm 2002, khi đang là HLV trưởng CLB Đồng Tâm Long An, ông Calisto lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ Tiger Cup. Sau đó, không được tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dù ông rất khát khao, nhưng 6 năm sau, chẳng hề “tự ái”, HLV Calisto vẫn giữ bầu nhiệt huyết để cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua một hành trình đầy “giông bão” và thăng hoa ở AFF Suzuki Cup 2008.
Những “di sản” Calisto lớn bao nhiêu, tâm huyết của ông nhiều bao nhiêu thì khoảng trống để lại thời “hậu Calisto” càng lớn bấy nhiêu. VFF thật khó tìm một HLV với trình độ chuyên môn, bản lĩnh và nhất là sự am tường bóng đá Việt Nam từ hạng Nhất đến chuyên nghiệp, từ đội tuyển Olympic đến đội tuyển quốc gia sau 11 năm tích lũy như Calisto! Đáng lo nhất là bộ khung đội tuyển Olympic, đội tuyển quốc gia được ông Calisto dày công xây dựng, định hình bản sắc riêng, được đánh giá phù hợp với bóng đá Việt Nam, sắp tới nhiều khả năng sẽ lại đảo lộn dưới tay một HLV khác. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam lại sắp sửa bước vào chinh phục chiếc HCV SEA Games mơ ước trên đất Indonesia...
HLV Calisto ra đi, một chiến lược dở dang để lại, một khoảng trống không một sớm một chiều lấp đầy! Nhưng như HLV Calisto nói “cuộc đời mà”, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần chấp nhận và ngay từ bây giờ nên chuẩn bị kỹ phương án thay thế, để đội tuyển Việt Nam, đội U23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện công trình mà chiến lược gia người Bồ để lại, tránh rơi vào vòng luẩn quẩn “phá rồi lại xây”!
TUẤN NGHĨA