22/02/2013 - 09:34

Khoảng 4.700 người thiệt mạng trong các chiến dịch UAV của Mỹ

Theo hãng tin Pháp AFP, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Lindsey Graham hôm 20-2 ước tính có đến 4.700 người, bao gồm cả dân thường, đã thiệt mạng trong các vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trong những năm qua.

"Chúng ta đã giết chết 4.700 người. Đôi khi bạn tấn công những người vô tội và tôi căm ghét điều đó. Tuy nhiên, chúng ta đang chiến đấu, chúng ta phải xóa sổ những phần tử cấp cao của al-Qaeda"- Thượng nghị sĩ Graham phát biểu trước Câu lạc bộ Easley Rotary tại thị trấn Easley, bang Carolina Nam. Theo ông Graham, số liệu ông có được "trích dẫn từ báo cáo công khai và xuất hiện rải rác trên các hãng tin".

Trùm băng đảng ma túy Naw Kham tại tòa án Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.com 

Số liệu của ông Ghama đưa ra trùng khớp với con số của Ban Điều tra Báo chí của Anh là từ 3.072- 4.756 người chết trong các cuộc tấn công bằng UAV ở Pakistan, Yemen và Somalie kể từ năm 2004.

Số người thương vong từ hàng trăm cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào những phần tử bị nghi là các tay súng al-Qaeda tại Pakistan, Yemen và một số nơi khác vẫn còn là một ẩn số khi mà giới chức Mỹ từ chối thảo luận công khai bất cứ chi tiết nào về chiến dịch bí mật trên.

Do vậy, một người ủng hộ mạnh việc sử dụng UAV như ông Lindsey Graham lên tiếng được cho là lần đầu tiên một chính trị gia hoặc đại diện Chính phủ Mỹ đề cập đến số người thiệt mạng trong các cuộc không kích bằng UAV, chiến dịch đã bị nhiều nhóm nhân quyền lên án dữ dội.

Trong một diễn biến khác, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn lời quan chức nước này cho biết sau nhiều tháng truy bắt bất thành, Bắc Kinh đã từng cân nhắc một cuộc tấn công bằng UAV nhằm tiêu diệt thủ lĩnh một băng đảng ma túy có vũ trang – kẻ đã gây ra cái chết của 13 thủy thủ Trung Quốc hồi cuối năm 2011.

Phát biểu hôm 19-2, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Công an Trung Quốc Lưu Dược Tiến tiết lộ việc huy động UAV chứa chất nổ giội bom vào một khu vực trên ngọn núi ở Đông Bắc Myanmar, thuộc vùng Tam giác vàng của Đông Nam Á, đã được vạch ra, song kế hoạch đã thay đổi khi họ nhận được lệnh phải bắt sống hung thủ.

Giới chức thực thi pháp luật ở Bắc Kinh đã chịu áp lực phải hành động từ dư luận nước này sau khi 13 thủy thủ Trung Quốc bị giết chết hồi tháng 10-2011 trên sông Mekong.

Hung thủ gây ra vụ giết người được cho là Naw Kham, công dân Myanmar và là nhân vật cầm đầu tổ chức buôn bán ma túy lớn tại vùng Tam giác vàng. Naw Kham bị bắt tại Lào hồi tháng 4-2012 và hiện đang đợi thi hành bản án tử hình đã được tuyên bởi một tòa án ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

THANH BÌNH (Theo Telegraph, AFP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết