Thời điểm này hằng năm, tại các trung tâm luyện thi (TTLT) đại học chộn rộn sĩ tử, băng rôn quảng cáo treo khắp phố phường. Nhưng năm nay, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học mà các điểm luyện thi vẫn chưa có nhiều sĩ tử...
* Đìu hiu lò luyện thi
 |
|
Luyện thi theo nhóm cũng là cách được nhiều thí sinh lựa chọn. Trong ảnh: Học sinh lớp 12 học nhóm tại Công viên Lưu Hữu Phước. Ảnh: THẢO TRANG |
Theo ghi nhận của một số TTLT đại học trên địa bàn thành phố, từ đầu năm đến nay nhiều khóa luyện thi mở ra nhưng “bóng sĩ tử” ngày càng vắng đi. Tại TTLT Bùi Đức Thắng, một trong những TTLT có tiếng tại TP Cần Thơ, người quản lý ở đây cho biết, hàng năm trung bình số lượng học viên mỗi lớp lên đến trên 100 em, nhưng năm nay chỉ đạt được mức 60-70 em/lớp. Trung tâm hiện có 12 phòng học, trong đó có tất cả các khối A, B, C, D, nhưng học sinh tập trung luyện thi ở hai khối A, B còn 2 khối C, D thì số lượng học viên đủ để mở lớp không nhiều... Một TTLT khác nằm trên đường Mậu Thân cũng có cùng nhận định: Số lượng học sinh luyện thi giảm đáng kể, mức giảm khoảng 20-30%. Ngoài ra, theo ghi nhận của các TTLT, số lượng học viên đầu năm đến đăng ký luyện thi dài hạn chỉ “nhỏ giọt”, khiến hoạt động của không ít trung tâm chỉ mang tính chất cầm chừng, ghi danh nhưng phải đợi có đủ số lượng học viên mới khai giảng lớp. Còn hàng năm, khóa luyện thi sau Tết Nguyên đán là những “khóa vàng” luôn quá tải học viên, nhưng khóa này vừa rồi cũng “hẻo” hơn nhiều so với các năm trước.
Trên đường 3 Tháng 2, nơi có Trường Đại học Cần Thơ là điểm tập trung của nhiều TTLT, nhưng không khí vẫn vắng vẻ, đìu hiu, vào những giờ vô học hoặc ra về đều thưa thớt bóng sĩ tử. Nhiều phòng ghi danh vắng lặng khác thường so với các năm trước. Chưa bao giờ các lò luyện thi tại TP Cần Thơ lại rơi vào cảnh “ế ẩm” như năm nay. Nguyễn Hoàng Hảo, quê Cà Mau, đang luyện thi ở một TTLT trên đường 3 Tháng 2, cho biết phòng luyện thi của trung tâm này chứa được khoảng 150 chỗ, nhưng nay mỗi buổi chỉ có khoảng 50-80 học sinh. Còn theo thống kê của các trung tâm, số lượng các học viên kiên trì đeo đuổi một ngành thi với 3-4 năm tại các trung tâm ở thành phố cũng không còn nhiều.
* Đa dạng hình thức luyện thi...
Theo các trung tâm luyện thi, giá ôn luyện cho một khóa học năm nay có tăng hơn so với năm trước từ 10-20%, nhưng các trung tâm vẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ ôn luyện cho các em về nhà trọ, học phí đối với các trường hợp đặc biệt, con em chính sách, vùng sâu vùng xa như mọi năm.
Một lý do khiến năm nay số lượng các học viên ở các trung tâm luyện thi giảm sút là việc cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về cách học, cách thi. Chính vì vậy, việc các lò luyện thi ế ẩm có lẽ cũng dễ hiểu bởi sự giới hạn đề thi đã được Bộ GD&ĐT thông báo công khai. Hơn nữa, các phương tiện ôn luyện tiện lợi hơn như ôn thi qua mạng đang ngày càng phổ biến. Chỉ cần ngồi tại nhà, học sinh có thể tra cứu tài liệu và học bài không kém gì đến “lò” mà lại tiết kiệm được chi phí và thời gian rất lớn.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đang ban hành đề thi ĐH một số môn theo kiểu trắc nghiệm nên các thí sinh thích tự học, tự ôn hơn là tìm đến các TTLT. Bên cạnh đó, đầu vào của một số trường khá thấp nên tâm lý không sợ trượt khiến nhiều thí sinh không còn mặn mà với các lò luyện thi. Rất ít trường hợp học sinh vừa theo học chương trình phổ thông trung học vừa tham gia luyện thi tại các trung tâm.
Nhiều ý kiến cho rằng, giá sinh hoạt tăng cao đang gây áp lực đến nhiều gia đình muốn cho con luyện thi. Thông thường các học sinh đến từ các địa phương vùng sâu, vùng xa tham gia luyện thi chiếm tỷ lệ cao. Nhưng các học sinh thuộc đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp với những khó khăn từ việc đóng học phí luyện thi, tiền nhà trọ, tiền điện, nước đều tăng giá, sinh hoạt phí hàng tháng cũng là một trở ngại lớn cho các em trong việc “dùi mài kinh sử”. Nhưng cái khó khăn cho các em này là chi phí để ôn luyện dài hạn thì không phải gia đình nào ở vùng nông thôn cũng có thể lo nổi. Phụ huynh một sĩ tử quê ở Tiền Giang lên thăm con đang luyện thi tại một trung tâm ở TP Cần Thơ, than vãn: “Chi phí mỗi tháng gồm tiền ăn, nhà trọ, sách vở, đi lại hơn 1,6 triệu đồng, tương đương 20 giạ lúa. Nhưng nhờ con tôi tiện tặn, chứ không thì khó mà đủ”. Em Hồng Thắm quê ở Cà Mau đang luyện thi, tâm sự: “Tiền nhà trọ cộng với điện, nước đã hơn 300.000 đồng. Tiền cơm tháng gần 600.000 đồng, chưa kể tiền học phí và nhiều chi phí khác... Chính vì vậy mà nhiều đứa bạn của em ở quê gia đình lo không nổi nên phải ở nhà tự học”...
THẢO TRANG - AN KHÁNH