07/07/2014 - 09:45

Album “Máu thắm da vàng”

Kể sử Việt bằng âm nhạc

Ban nhạc rock Đông Đô vừa ra mắt album “Máu thắm da vàng” với 8 ca khúc viết về truyền thống hào hùng của lịch sử Việt Nam do nhóm sáng tác. Những giai điệu sôi động, thúc giục trong ca khúc là cách để nhóm Đông Đô truyền tình yêu đất nước cho giới trẻ.

"Máu thắm da vàng” – tên của album không được lấy từ tên một ca khúc trong album mà là chủ đề xuyên suốt về tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. 8 ca khúc là một câu chuyện liền mạch cảm xúc về chiều dài sử Việt. Khởi đầu là bản hòa tấu “Hà Nội mùa đông năm 1946”, đến thời điểm 1954 chiến thắng Điện Biên Phủ có ca khúc “Việt Nam” và giải phóng Thủ đô 10-10-1954 có “Khải hoàn ca”. “Hồi sinh” viết về sự kiện Mỹ Lai, Sơn Mỹ 1968; “Khắc lên sử xanh” viết về chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975; “Vùng đất Rồng” kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và cuối cùng là ca khúc “Vượt ngàn trùng khơi” khơi gợi những ký ức không quên của Hải chiến Gạc Ma 1988 và khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù không có những ca từ viết về tình yêu đôi lứa, những cảnh quay lãng mạn nhưng “Máu thắm da vàng” đang được giới trẻ yêu thích, bởi đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc bằng “gu” âm nhạc hiện đại.

     Ảnh: facebook/Ban Nhac Dong Do 

Điểm nhấn trong album là ca khúc “Vượt ngàn trùng khơi” với những ca từ hào sảng khẳng định chủ quyền biển đảo và tri ân những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Trên nền rock cổ điển, Đông Đô thể hiện bài hát một cách mạnh mẽ, nhiệt huyết hào hùng: “Ngàn đời còn vang trong lời hát. Kể chuyện người lính vì đất nước quên mình hiến dâng. Quyết chí bền gan vì mẹ Việt Nam. Trường Sa ơi! Đảo ta vững cho dù bão giông vây kín trời. Hoàng Sa ơi! Lời ca thương nhớ gửi về đất mẹ…”. Bài hát này còn được nhóm Đông Đô làm MV với những hình ảnh xúc động. Các ca khúc còn lại mang những sắc thái âm nhạc khác nhau làm nên sự đa dạng, thu hút của album.

Điểm đặc biệt trong album là Đông Đô đã khéo léo kết hợp giữa rock và ballad, đem đến cho các bài hát nhẹ nhàng, giàu tự sự. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rock Việt gào thét, thiếu cảm xúc và thiếu sự đầu tư trong ca từ. Nhưng với “Máu thắm da vàng”, người nghe sẽ cảm nhận một album rock tha thiết và lay động lòng người.

Ngoài giọng hát khá tốt, sự hòa giọng, phối bè ăn ý, các thành viên của nhóm Đông Đô còn thể hiện tài năng chơi nhạc cụ tốt. Thành lập năm 2007, ban nhạc Đông Đô gồm 6 thành viên: Nguyễn Đức Lộc, Trịnh Hồng Tiến, Trịnh Trọng Duy, Khương Hải Hoàn, Đỗ Văn Trung và Trần Hoàng Đức, dần khẳng định tên tuổi của mình trong giới yêu nhạc rock, từng vào chung kết “Tiger Translate 2012” - một cuộc thi dành cho các ban nhạc rock được tổ chức ở nhiều nước.

Khép lại những giai điệu cuối cùng của “Máu thắm da vàng”, nghe sao dâng trào niềm tự hào dân tộc với những ước mơ nhân văn Việt Nam: “Để cho mỗi sớm đất mẹ vươn vai trong yên bình. Để cho ánh nắng phủ trên những mái đầu xanh. Để lời du ca ngân nga mãi trên những cánh đồng. Để hương sen thơm tan vào gió đến đảo xa…”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết