 |
Cố vấn pháp lý Nhà Trắng Kathryn Ruemmler. Ảnh: AP |
Là luật sư của Nhà Trắng, Kathryn Ruemmler đã làm cố vấn cho Tổng thống Barack Obama trong hàng loạt các vấn đề từ cuộc chiến chống khủng bố cho đến việc bổ nhiệm các quan chức tư pháp lẫn hành pháp và cả chính sách nhập cư của Mỹ.
Kathryn Ruemmler không phải là một người bạn gắn bó lâu năm của ông Obama. Cô không hề biết Barack Obama cho đến khi ông tranh cử Tổng thống và cũng không hề tham gia bất kì chiến dịch vận động tranh cử nào của ông. Tuy nhiên, cựu công tố viên kiệm lời này lại trở thành người được Tổng thống Obama tín nhiệm.
Kathryn Ruemmler đã làm cố vấn cho Tổng thống trong nhiều vấn đề quan trọng. Ngoài ra, khi có rắc rối, Ruemmler trở thành người biện hộ cho Tổng thống. Văn phòng của bà là nơi giải đáp các nghi vấn, các cuộc điều tra về Nhà Trắng. Vì thế, nơi đây trở thành “điểm nóng” trong những tranh cãi về ba vụ bê bối gần đây của Nhà Trắng: Những động thái không phù hợp của Cơ quan Thuế vụ Liên bang (IRS) nhằm vào các nhóm chính trị bảo thủ, cách thức chính quyền Mỹ giải quyết vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Benghazi (Libye) và việc Bộ Tư pháp bí mật thu thập dữ liệu cuộc gọi của các nhà báo. Ruemmler cũng là người đã quyết định không thông báo với ông Obama về báo cáo kiểm toán của Tổng Thanh tra IRS cũng như bác bỏ yêu cầu của Quốc hội về việc công khai những dữ liệu có liên quan đến việc chỉ đạo giải quyết vụ tấn công ở Benghazi.
“Ruemmler là người kiên quyết, cứng rắn, khôn khéo và là một quản lí tài giỏi”- David Plouffe, cựu cố vấn chính trị của ông Obama, nhận xét.
Phiếu bầu cho sự tin tưởng
Năm 2011, Obama tìm kiếm một luật sư có thể cho ông những lời khuyên thẳng thắn nhất để thay thế cố vấn pháp lý Nhà Trắng lúc bấy giờ, Robert F. Bauer, người phải trở lại với công việc cũ để chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử của ông Obama. Bauer đã tiến cử Ruemmler, người được ông tuyển dụng làm phó cố vấn một năm trước đó. Ông tin rằng Ruemmler có thể đáp ứng được những yêu cầu của Tổng thống Obama.
Nhà Trắng của ông Obama là nơi làm việc của những trợ lý đã cộng tác với ông từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008 như Phó Chánh văn phòng Alyssa Mastromonaco, cố vấn cấp cao Pete Rouse và Dan Pfeiffer. Trong khi đó, Ruemmler chỉ là một người ngoại đạo và hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào với ông Obama trước đó. Hơn nữa, Nhà Trắng còn được biết đến như một nơi hội tụ của đấng mày râu như Chánh văn phòng Rahm Emanuel, cố vấn cấp cao David Axelrod và Thư kí báo chí Robert Gibbs. Nhiều phụ nữ làm việc ở đây đều phàn nàn rằng họ cảm thấy bị cô lập. Điều này thật sự làm ông Obama lo lắng nhưng với những lời cam đoan chắc chắn của Bauer, Obama đã tin vào “phiếu bầu cho sự tin tưởng” của vị luật sư này.
“Luật sư của tôi đâu rồi?”
Đó là câu mà ông Obama vẫn thường hỏi mỗi khi có vấn đề pháp lý cần bàn luận và ngay sau đó, Ruemmler sẽ được gọi đến để tham gia vào cuộc thảo luận. Trong hai năm với cương vị là cố vấn pháp lý của Nhà Trắng, Ruemmler đã làm tốt vai trò của mình trong việc giành thắng lợi trong cuộc chất vấn của Tóa án Tối cao về Luật cải cách y tế của ông Obama cũng như việc hoãn lệnh trục xuất những người di dân bất hợp pháp trẻ tuổi và cung cấp các phương pháp tiếp cận để kiểm soát tỷ lệ sinh. Vị luật sư 42 tuổi này cũng đã làm cố vấn cho ông Obama trong những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia như liệu chính phủ có thể sử dụng máy bay không người lái để giết một người Mỹ trên đất Mỹ hay không (lập trường của bà là không), hay nghi can trong vụ đánh bom ở Boston có nên đưa ra xét xử ở tòa án hình sự hay không (lập trường của bà là có). Ruemmler cũng đưa ra những lời khuyên về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Nhà Trắng. Nếu ông Obama cần tìm một người để ngồi vào chiếc ghế trống trong Tòa án Tối cao thì Ruemmler sẽ sắp xếp một cuộc thăm dò kín cho ông.
THU THẢO (Theo Washington Post)