24/05/2008 - 21:38

Thơ

Hòn Tre

Lê Chí

Tự bao giờ chiếc lá khổng lồ bềnh bồng trên biển
làm nên hòn đảo xanh rì
cho khoai tốt củ chuối vàng tươm xoài ngọt lịm
tóc em thơm theo mùa mít thơm

tiếng chim chìa vôi trong trẻo rừng nguyên sinh
bãi đá sù sì hàu sữa viền quanh
con tôm tích con cua con mực
con cá thu cá mú cá hường
con lìm kìm... mẹ hát ngày xưa

Trăng phập phồng lung linh Hòn Tre
tàu cập bến ai về khuya khoắt
người bốn phương cát tụ sum vầy
quán đầu gành lắng câu vọng cổ

buổi sáng xanh trong lấp lánh sóng đùa
Bãi Chén lạ lùng ai vừa mới úp
tay chạm bâng khuâng những chiếc chén trời
lang thang lối sỏi Động Dừa
nghe vị ngọt chuyện trò cùng đá

chờ đêm xuống buông câu thả lưới
chi chít biển đèn nhấp nhô
leo dốc thật cao mà ngắm
Nam Du, Phú Quốc, Thổ Chu...

Bí ẩn Hòn Tre
tiếng biển triền miên vỗ về bờ bãi
ngọn gió đêm đêm thao thức chân trời
ai giải mã nỗi niềm thương nhớ
trái tim trĩu nặng thời gian
khát vọng xôn xao từng thớ đá 
khát vọng rì rầm dòng suối xa 

Chẳng phải điều gì khó hiểu
tiếng ve Hòn Tre
dữ dội đến không ngờ...

Chia sẻ bài viết