25/07/2008 - 20:19

Hơn 30 ngày tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo!

Cứ ít phút, mẹ cháu Dương Hoàng Ân ở ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ lại ẵm Ân lên để bé dễ thở hơn một chút. Nếu để cháu nằm là môi và tay chân bé tím tái rất tội nghiệp...

Bé Ân sinh khó nên phải mổ, nhà chị Huỳnh Thị Hoa Tươi (mẹ bé Ân) không có tiền, may nhờ một người hàng xóm tốt bụng cho mượn hơn 2 triệu đồng để lo cho bé Ân chào đời. Khi cháu Ân ở bệnh viện về, cháu cứ thức suốt, thường xuyên lên cơn sốt, hơi thở gấp gáp. Một người hàng xóm tốt bụng bế cháu Ân đi khám bệnh. Bác sĩ phát hiện cháu Ân bị bệnh tim bẩm sinh, cần có tiền điều trị cháu mới có thể tiếp tục sống.

Trước đây, gia đình chị Tươi sống trong ngôi nhà lá cặp rạch Trà Bét. Không may, một đêm mưa gió cuốn sập căn nhà của chị, vợ chồng và đứa con gái đầu lòng đành ở nhờ mái hiên để củi của một người hàng xóm. Vợ chồng giăng câu, đặt lọp sống qua hết mùa nước nổi. Tổ Từ thiện ấp Thới Hưng thấy gia cảnh chị Tươi khó khăn đã cùng bà con trong xóm hùn tiền cất cho chị Tươi một căn nhà nhỏ để gia đình chị có chỗ tá túc.

Chị Huỳnh Thị Hoa Tươi (mẹ cháu Ân) bế con trên tay mà lòng nặng trĩu.

Hàng ngày, chị Tươi bán hàng bông, chồng chị làm mướn gia đình cũng tạm đủ sống. Hai vợ chồng muốn có thêm một đứa trẻ nữa để gia đình ấm cúng hơn. Chị Tươi nói giọng nghẹn ngào: “Sinh con ra tính nó mạnh giỏi, nghèo khổ cỡ nào cũng ráng nuôi con, ai dè... Ân bị bệnh hiểm nghèo, có hơn 50 triệu đồng mới có thể mổ tim cứu sống con tôi. Mà các bác sĩ còn nói Ân phải đủ 10kg mới có thể mổ được, hiện giờ... Ân chỉ gần 4kg. Với điều kiện như gia đình tôi việc nuôi được cháu đến trọng lượng như bác sĩ yêu cầu là quá khó khăn, khi mà chồng tôi làm mướn chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày, còn tôi mới sinh, yếu chưa làm gì được”. Người mẹ ôm đứa con vào lòng khóc nức nở, chị lo lắng khi hộp sữa bò cho bé bú sắp hết, trong khi sữa mẹ không có cho bé bú. Những lúc hết sữa bò, chị cho bé Ân ngậm vú chị đến rát rạt, ứa cả máu nhưng chị phải cố chịu đựng vì thương con mắc bệnh ngặt nghèo, thèm sữa mà chị thì chưa có tiền mua.

Gia cảnh đơn chiếc, thiếu trước hụt sau, anh Dương Văn Vũ (chồng chị Tươi) phải đi làm thuê đến tối mịt mới về. Sinh Ân mới được 6 ngày là chị Tươi đã xuống bếp vo gạo, để con gái mới 11 tuổi ngồi canh lửa, tranh thủ thời gian chị Tươi quay sang giặt quần áo cho con. Trông chị Tươi ngày càng tiều tụy, khuôn mặt trắng bệch vì nhiều đêm chị thức trắng bên con.

Một cán bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, cho biết: “Gia đình chị Tươi không có đất canh tác, sống qua ngày với việc làm thuê, làm mướn mà gặp thêm cảnh đứa bé mới sinh bị bệnh thì khổ không gì bằng”.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Ân có điều kiện mổ tim.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết