28/08/2013 - 10:26

Hội chứng bỏ giải

XMXT Sài Gòn (phải) bỏ giải như một cách phản ứng ban tổ chức. 

Giới hâm mộ không còn nhớ đội bóng đầu tiên nào có "sáng kiến" bỏ giải nhưng mùa nào cũng có cái trò CLB dọa dẫm Ban tổ chức cho vỡ giải. Kể từ khi Sài Gòn United bỏ giải cách đây ba năm ở giải hạng nhất khiến các nhà tổ chức một phen nháo nhào với kiện tụng, giờ thì sự cố XMXT Sài Gòn đùng một cái dừng cuộc chơi đã làm rối thêm bức tranh bóng đá của V.League.

Luật đã quy định đội nào tự ý bỏ trận đấu (bỏ giải) thì bị giáng xuống hạng ba và chịu phạt tối thiểu 100 triệu đồng nhưng thử hỏi sau lần Sài Gòn United mất tích trên bản đồ rồi đến lượt XMXT Sài Gòn đoạn tuyệt bóng đá, có ai bị "trừng phạt" đâu?

Nhắc lại để thấy tính trượng phu bầu Long, bầu Tuấn cách đây hai năm: Hòa Phát Hà Nội vì bất mãn với trọng tài, ban tổ chức giải nhưng vẫn cho anh em thi đấu đến hết giải mới bỏ. Bây giờ thì có quá nhiều CLB cứ động đến là "đòi nghỉ", thật không hiểu nổi!

Hiền lành như Kienlongbank Kiên Giang mà cũng "nắn gân" Ban tổ chức khi dọa bỏ giải. Giả sử VFF, VPF muốn có một đội rớt hạng sau khi XMXT Sài Gòn nghỉ chơi - thì không chắc Kienlongbank Kiên Giang chịu đá hai trận cuối vì cửa rớt hạng đã rõ cho họ rồi. Kiên Giang cho rằng điều lệ giải ghi chỉ có một đội đứng thứ 12 rớt hạng, đằng nào kiểu nào họ cũng đứng thứ 11 (cuối bảng) mà bắt phải xuống là không đúng. Bí thế, VPF đề xuất phương án không ai rớt hạng cho nó lành (!). Quả là không ai "hiền" như các nhà làm bóng đá Việt Nam.

Kêu gọi mỗi mùa cho đủ đội đá đã khó, giờ sơ sẩy một chút CLB kêu toáng lên thì khổ. Chính Ban tổ chức giải làm việc chẳng ra sao mới dẫn tới hậu quả như thế. Họ trừ điểm XMXT Sài Gòn là đúng. Nhưng nếu chỉ vịn vào cái cớ thi đấu không đúng sức để đối phương thắng thì có khối đội phải bị trừ điểm.

Có sửa thì sửa ngay từ chính cái cách quản lý và điều hành để hội chứng bỏ giải đừng lan như bệnh dịch!

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết