PHAN DUY
Ai treo từng chùm hoa nắng
mùa hè vừa thắp lên mây
màu vàng trong gió lay lay
hằn sâu bao nhiêu nỗi nhớ
Hôm nào em ta bỡ ngỡ
gửi thành màu nắng quê hương
chút tình như nhớ như thương
long lanh từng chùm nho nhỏ
Đung đưa điều chi cuối ngõ
ngại ngùng vàng hực lên tay
thẹn thùng tóc rối không hay
trên thềm vai em mỏng mảnh
Mùa hè tình hoa lấp lánh
thả lòng thành chuỗi bâng khuâng
vàng ươm bao lần mộng thắm
mà buồn theo gió ru nôi
Lặng thầm đi qua miền nắng
hỏi người thương nhớ gì chưa
ngỡ ngàng một miền hoa nắng
từng chùm còn đó trông theo...