 |
|
Tuyển thủ Văn Quyết nhận thẻ đỏ cuối trận là đỉnh điểm lối chơi phản cảm của Hà Nội T&T. |
V-League 2012 đã khép lại nhưng vẫn còn dư âm của lượt đấu cuối mà Hà Nội T&T cầm chân Sài Gòn XT giúp đội bóng anh em SHB Đà Đẵng đăng quang vẫn còn râm ran trong nhiều giới.
Nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc vẫn là những đội bóng mạnh và xứng đáng có tên trong nhóm đội cao nhất nhưng cái cách để các đội đoạt được nó vẫn tồn tại nhiều nghi vấn không thể lý giải.
Chức vô địch của SHB Đà Nẵng đã là một bất ngờ và ngay bản thân người trong cuộc ở Sài Gòn XT cũng bẽ mặt khi chuẩn bị lễ đăng quang rất hoành tráng với đông đảo khách VIP cùng hơn 20 ngàn khán giả.
Chiến công của SHB Đà Nẵng có một nửa sự tiếp sức của người anh em Hà Nội T&T khi nghiến răng bịt cửa chủ nhà Sài Gòn XT bằng một trận hòa. Đội khách sẵn sàng đánh mất mình dù vẫn có cửa thắng để đăng quang. Điều này gây rất nhiều lợn gợn trong làng bóng với nghi án Hà Nội T&T đã chọn một giải pháp đẹp khi chủ hòa để SHB Đà Nẵng lên ngôi để tránh gây sốc nặng cho chủ sân Thống Nhất.
Điều quan trọng hơn, Hà Nội T&T sau một trận đấu đã đánh mất đi quá nhiều niềm tin của giới yêu bóng đá chân chính và hình ảnh đẹp của họ gầy dựng trước đó như một biểu tượng dưới thời huyến luyện viên Phan Thanh Hùng.
Thật khó tưởng tượng một đội bóng sở hữu hơn nửa đội hình khoác áo tuyển quốc gia từ thủ môn Hồng Sơn, đến Văn Quyết, Duy Nam, Ngọc Duy, Sĩ Cường, Hồng Tiến lẫn ông thầy đang là HLV đội tuyển lại chơi một thứ “võ” giết chết bóng đá. Các tuyển thủ quốc gia trong màu áo Hà Nội T&T hết trò tiểu xảo lại giở chiêu ăn vạ làm hỏng một trận chung kết mà ai cũng dự báo sẽ rất hay.
Năm ngoái, Hà Nội T&T của bầu Hiển bị chủ nhà Sông Lam Nghệ An thủ hòa để lấy cúp vô địch, nhưng ai cũng thấy họ chơi rất nỗ lực và đáng tự hào với thế ngẩng cao đầu.
Bây giờ thì Hà Nội T&T lại sẵn sàng hy sinh lối chơi đẹp và đánh đổi niềm tin của chính mình để phục vụ cho ai, cho cái gì?
Thoáng một chút xấu hổ khi chính Hà Nội T&T có ông thầy Phan Thanh Hùng và ít nhất 6 cầu thủ là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam...
SONG HUY