Trong ngôi nhà xập xệ, dột nát ở ấp Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, vợ chồng ông Trần Hoàng Giàu đang sống những ngày cuối đời trong cảnh thiếu thốn, cơ cực, bệnh tật hành hạ...
 |
|
Sau khi bị tai biến, bà Tư không còn đi lại được nữa, hằng ngày ông Giàu xoa bóp thường xuyên để bà giảm đau nhức. |
Nhà ông Giàu nằm trong con ngõ nhỏ, lầy lội. Căn nhà cất tạm bằng cây tạp, mái lợp tôn hơn 10 năm qua đã xuống cấp, mưa tạt, gió lùa. Nằm co ro trên giường, vợ ông Giàu kêu rên đau nhức; vừa xoa bóp thuốc cho vợ, ông Giàu vừa kể: "Ban ngày còn đỡ, ban đêm, trời lạnh, bả kêu đau nhức triền miên. Tôi thức xoa bóp mấy lần, bả mới đỡ. Cũng may nhà thờ cấp thuốc uống nên bả bớt đau, mới chợp mắt được". Cách đây vài tháng, bà Nguyễn Thị Tư, 65 tuổi, vợ ông Giàu bị tai biến, liệt chân trái. Sau thời gian điều trị, bệnh thuyên giảm không được bao lâu, chuyển sang đau thần kinh tọa. Hiện nay, bà Tư không đi lại được, phải nhờ ông Giàu dìu đỡ nhưng rất khó khăn. Do ảnh hưởng bệnh tai biến, bà Tư bị điếc hẳn. Hằng ngày, ông Giàu, đã 80 tuổi, phải ngày đêm túc trực lo cho bà ăn uống, vệ sinh cá nhân... Trong khi ông Giàu cũng đang bị bệnh tim, đau cột sống, cao huyết áp... phải uống thuốc xin ở nhà thờ thường xuyên. Ông Giàu nói: "Vợ chồng đều bệnh nhưng không có tiền để khám và điều trị nên đành uống thuốc cầm cự, được ngày nào hay ngày ấy".
Thời trai trẻ, ông Giàu tham gia cách mạng. Hòa bình lập lại, ông cùng vợ sống ở TP Hồ Chí Minh. Hạnh phúc không trọn vẹn, sau khi ly hôn, ông Giàu trở về quê (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) tá túc. Năm 1990, ông Giàu chắp nối với bà Tư, lúc ấy cũng có một đời chồng và con gái. Hai ông bà sống hạnh phúc, chăm chỉ làm ruộng vườn kiếm sống. Ông còn tranh thủ thời gian câu tôm, làm mướn kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng rất đầm ấm. Chẳng may, năm 2000, ông Giàu mắc bệnh tim, dạ dày, giãn túi mật; nhiều lần ông đột ngột ngưng thở. Bệnh tật, không đi làm được, cùng với chi phí thuốc thang, ông bà phải cầm cố đất ruộng. Khi bệnh thuyên giảm là lúc ông Giàu bắt đầu chuỗi ngày làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Có thời gian, ở quê thiếu việc làm thuê, ông Giàu đạp xe đến quận Ninh Kiều để làm thợ hồ. Hai năm nay, bà Tư bệnh liên miên, tuổi cao sức yếu nên ông không đi làm được. Ông cặm cụi ra đồng mót lúa từ sáng sớm đến chiều tối được 5-7kg, đem bán kiếm tiền mua gạo; câu cá, mót rau dại quanh vườn làm thức ăn. Ông Giàu buồn bã nói: "Có gạo ăn là mừng rồi. Có hôm nhà hết gạo, tui ra chợ năn nỉ mua gạo thiếu, tủi thân lắm". Thời điểm này đã qua mùa lúa nên hàng ngày, vừa chăm vợ, ông Giàu vừa tranh thủ kiếm cá, hái rau quanh nhà. Con gái riêng của bà cũng nghèo, sống bằng nghề bán hàng trên ghe, phải nuôi con nên chỉ thỉnh thoảng đến thăm cho ông bà vài trăm ngàn mua thuốc uống.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Trưởng khu vực Bình Thường A, nói: "Vợ chồng ông Giàu hiền lành, siêng năng, chẳng may lâm cảnh bệnh tật. Ông Giàu đang hưởng chính sách trợ cấp người cao tuổi (200.000 đồng/tháng); khi mạnh thường quân hỗ trợ gạo, quà, khu vực đều ưu tiên hỗ trợ gia đình ông. Tuy nhiên, địa phương có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ nên không thể chăm lo thường xuyên cho vợ chồng ông. Chính quyền địa phương mong muốn nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp vợ chồng ông có những ngày cuối đời bớt cơ cực, khốn khó".
Bài, ảnh: H.Hoa