 |
| Chị Dung và 2 đứa con nhỏ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. |
Đến ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hỏi thăm gia đình chị Liêu Thị Ngọc Dung (28 tuổi) ai cũng biết. Chị đang mắc phải căn bệnh ngặt nghèo, thận phù ứ nước kéo dài gần 4 tháng nay. Biết chị bệnh, bà con trong các tổ nhân dân tự quản của ấp Phú Ngãi đóng góp cùng với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ xã Phú An Hòa được gần 1,5 triệu đồng, giúp chị vào bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, với căn bệnh nặng mà chị đang gánh chịu thì số tiền này chẳng thấm vào đâu. Hiện chị không nằm trong diện hộ nghèo của địa phương vì không có hộ khẩu riêng, nên việc xét miễn giảm trong khám chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn.
Khi chúng tôi đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh của chị Dung thì được người dân nơi đây cho biết chị đã ra thị xã Bến Tre cùng người thân bán vé số kiếm tiền trị bệnh, ít khi về nhà. Chúng tôi vào thị xã, hỏi thăm và đến công viên chợ Phường 3 thì gặp chị Dung với hai chân và bụng sưng to, nước da sạm đen, đôi mắt thâm quầng, trên tay chị đang ẵm một đứa bé nhỏ và một bé gái đứng cạnh. Vừa nghe hỏi đến hoàn cảnh của mình, chị Dung bật khóc, ôm con vào lòng nói đứt quãng: “Khổ lắm! Thân tôi bệnh tật không tiền chữa trị, bỏ con bữa đói bữa no. Tôi định cho bớt một đứa để nó yên ấm và cũng xin một số tiền chữa bệnh cho mình nhưng không đành lòng. Con mình rứt ruột sinh ra làm sao nỡ, nhưng nếu kéo dài tình trạng này, 3 mẹ con cũng không sống nổi...”. Chị lại lấy tay lau nước mắt. Bé Yến Nhi, đứa con gái lớn 4 tuổi, thấy chị khóc cũng khóc theo. Bé nắm tay chúng tôi nói: “Mấy chú giúp mẹ con với. Con muốn mẹ hết bệnh để đưa con đi học”. Nhiều người đi ngang qua, nghe thấy hoàn cảnh của chị Dung ai cũng xúc động, can ngăn ý định cho con của chị và giúp ít tiền để chị trị bệnh. Có một người tốt bụng cho chị 400.000 đồng và bảo chị đem đứa bé bồng trên tay gửi người khác chăm sóc. “Chồng chị đâu?” - tôi hỏi. Chị Dung đáp: “Từ trước Tết đến nay ảnh nói đi làm mướn ở Đồng Tháp nhưng chờ hoài không thấy về!”.
Chị Dung cho biết, trước đây chị sống bằng nghề bán vé số. Khoảng tháng 11 - 2007, chị phát hiện bụng mình bỗng dưng sưng to. Nghĩ đến chuyện đi bệnh viện sẽ tốn tiền nhiều, nên chị nghe theo chỉ dẫn của một số người trị bệnh tại nhà bằng cách nấu các loại lá cây để uống. Bệnh ngày càng trở nặng, khi chị đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre khám thì các bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh thận.
Lúc đầu, chị được người thân giúp tiền để chích thuốc cho xổ nước trong mình ra. Nhưng người thân của chị ai cũng nghèo, nên không thể hỗ trợ chị tiếp tục điều trị. Bệnh của chị ngày một trở nặng, nhưng không có tiền chữa trị, chị đành phải xin ra viện. Khi bệnh tình quá nặng, không còn đi đứng được vì thân thể trương to do ứ nước, chị lại vào bệnh viện để tiêm thuốc. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên người thân chuyển chị lên bệnh viện tuyến trên, nhưng gia đình không còn khả năng nên xin không chuyển đi.
Hoàn cảnh của chị Dung hiện nay hết sức bi đát. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp chị có điều kiện chữa trị bệnh tật, chăm lo cho con cái.
DƯƠNG LONG