Nằm bất động trên giường, toàn thân bị sưng to, trong tiếng thở khọt khẹt khó khăn, thỉnh thoảng chị nói giọng rên: nhức quá! Người chồng, đứa con nghe vậy đến xoa bóp cho chị bớt đau đớn. Đó là tình cảnh mà chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1977), ở ấp Ba Tục B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã gánh chịu hơn 6 tháng nay.
 |
|
Bé Trần Văn Hoài phải nghỉ học sớm để đi bán vé số và chăm sóc mẹ. |
Ngồi kể cho tôi nghe về bệnh tình của vợ, hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình mà anh Trần Văn Ngọt (sinh năm 1973) liên tục thở dài và tới lui bên vợ động viên, xoa bóp mỗi khi chị Thu kêu than đau nhức. Đây cũng là việc mà anh Ngọt và bé Trần Văn Hoài (sinh năm 1997), con trai duy nhất của anh Ngọt, chị Thu đã làm hơn nửa năm qua để chăm sóc cho người vợ, người mẹ bị bệnh nằm một chỗ, trong khi gia đình quá nghèo, tài sản hiện tại chỉ có cái nền nhà. Với giọng buồn bã, anh Ngọt nói: “Không biết vợ tôi sống được bao lâu nữa vì 10 ngày nay có bữa thì ăn nửa chén cháo, có bữa không ăn miếng nào, chỉ uống nước, nhiều lúc lên cơn co giật cắn môi chảy máu. Tôi muốn đi bán vé số kiếm tiền nhưng không ai chăm lo mọi việc cho vợ nên đành ở nhà chăm nom vợ”. Thỉnh thoảng bé Hoài chạy vào giường chị Thu đang nằm, nhìn mẹ rồi vuốt vuốt tay chị như muốn chia sẻ nỗi đau. Nhìn thấy cảnh này những người đến thăm chị Thu không khỏi xót lòng.
Anh Ngọt và chị Thu cưới nhau đầu năm 1997. Do gia đình hai bên đều nghèo, anh chị chẳng có tài sản gì, cả hai sống chung trong căn nhà của cha mẹ anh Ngọt ở ấp Ba Tục B. Để lo cho cuộc sống và tương lai, anh Ngọt, chị Thu siêng năng làm lụng, ai mướn làm việc gì thì làm việc đó. Tuy nhiên, công việc làm mướn ở nông thôn không ổn định, nhiều lúc thất nghiệp, cuộc sống gia đình lại túng thiếu. Hai năm sau ngày cưới, anh chị quyết mưu sinh bằng nghề bán vé số. Hàng ngày anh Ngọt, chị Thu đạp xe hàng chục km để bán, mỗi người bán được 50 đến 70 tờ vé số. Tiền lời kiếm được anh chị đủ nuôi mẹ già, con trai ăn học và tích lũy được chút ít. Năm 2005, ai cũng mừng cho anh chị khi có tiền sửa căn nhà siêu vẹo bằng căn nhà cây kiên cố trị giá gần 7 triệu đồng. Nhưng niềm vui của gia đình nghèo sống trong căn nhà mới chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống. Cuối tháng 8 năm 2007, chị Thu cảm thấy cổ tay của mình bị nhức, vài ngày sau hai mí mắt bị sưng lên. Chị cứ nghĩ có lẽ do chạy xe đạp trong đường dằn nên tay bị nhức, mí mắt sưng do bị gió thổi bụi bay vào và chị vẫn tiếp tục công việc bán vé số hàng ngày. Khoảng 1 tuần sau, đến lượt 2 chân chị bị sưng. Lúc này, anh Ngọt nghi ngờ vợ bị bệnh nên khuyên vợ ngưng bán vé số và đưa chị Thu đi bệnh viện Trà Cú khám bệnh. Bệnh viện chẩn đoán chị Thu bị viêm thận cấp và chuyển chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh điều trị. Trị bệnh khoảng 10 ngày, chị được xuất viện về nhà. Thấy vợ bệnh, anh Ngọt không cho vợ đi bán vé số, ở nhà nghỉ ngơi, anh đi bán một mình. Nhưng thấy chồng cực khổ nuôi cả gia đình, chị Thu ráng tiếp tục đi bán vé số tiếp chồng. Đi được 1 tháng thì chân chị lại sưng, anh Ngọt lại đưa chị đến bệnh viện tỉnh để điều trị. Giảm bệnh, chị Thu về nhà tiếp tục lặn lội đi bán vé số kiếm tiền rồi lại phát bệnh phải nhập viện. Tính đến nay, có đến 5 lần anh Ngọt đưa chị Thu đi bệnh viện do bệnh tái phát. Cuối tháng 5-2009, khi anh Ngọt đưa vợ lên bệnh viện tỉnh điều trị, thấy bệnh tình chị Thu ngày càng trở nặng, đã chuyển chị đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán và kết luận chị Thu bị tràn dịch màn phổi 2 bên; bệnh lý chủ mô 2 bên; sỏi túi mật - sỏi cây nhánh gan. Bệnh viện Chợ Rẫy ra toa thuốc cho chị Thu về nhà điều trị và hẹn 1 tháng trở lên bệnh viện tái khám 1 lần. Tuy nhiên, sau lần đi bệnh viện này về bệnh tình của chị Thu ngày càng nặng hơn. Không chỉ sưng 2 chân mà toàn thân chị cũng bị sưng. Trọng lượng cơ thể chị Thu so với bình thường tăng hơn 20kg. Hơn 6 tháng nay, chị Thu phải nằm nhà chịu đựng từng cơn đau nhức. Bé Hoài vừa học hết lớp 4 thấy mẹ bệnh nặng cũng bỏ ngang việc học để cùng cha đi bán vé số kiếm tiền lo cho mẹ. Từ khi chị Thu bệnh nằm một chỗ, anh Ngọt cũng phải ngưng bán vé số để chăm sóc vợ vì mẹ anh nay đã 80 tuổi không còn khỏe mạnh để chăm sóc con dâu.
Anh Ngọt cho biết: “Mấy tháng qua, gia đình tôi sống nhờ vào tình thương của bà con chòm xóm và sự giúp đỡ của thầy Hoàng (sư Thích Nguyên Ngọc, trụ trì chùa Long Hòa ở thị trấn Trà Cú). Thầy cũng đã giúp tôi đưa vợ đi bệnh viện tỉnh 2 lần, thầy cho tiền mua thuốc và các chi phí khác. Tình cảnh của vợ tôi hiện giờ thật tình tôi cũng không biết tính sao, vì mỗi khi đỡ tay, hay chân lên là vợ tôi kêu khóc than đau. Nhưng ngặt nỗi tôi không có tiền để đưa vợ tôi đi bệnh viện điều trị”.
Hoàn cảnh của chị Thu thật đáng thương, rất mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, giúp đỡ để chị có cơ may vượt qua bệnh tật ngặt nghèo.
Bài, ảnh: CAO DƯƠNG