20/04/2010 - 21:06

Hãy giúp cháu Thanh Tuyền vượt qua bệnh tật!

Con bệnh nặng, vợ chồng chị Lê Thị Út không tiền chạy chữa thuốc thang.

Nhiều bà con ở ấp Quy Long (xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tỏ vẻ ái ngại, khi nghe chúng tôi hỏi thăm về gia cảnh của anh Huỳnh Văn Tòng, chị Lê Thị Út. Hơn 5 năm nay, con gái Út của anh chị bị mắc bệnh lách to. Mặc dù làm lụng quần quật suốt ngày để kiếm tiền lo thuốc thang, điều trị bệnh cho con, nhưng bệnh tình của con chẳng thuyên giảm. Anh Tòng chị Út đã dần kiệt sức, nợ nần ngày một chồng chất...

Dì Nguyễn Thị Trí, ở nhà gần anh Tòng, cho biết: “Vợ chồng cháu Tòng giỏi và siêng năng lắm! Làm thuê suốt ngày, từ sáng sớm cho đến chạng vạng tối. Tiền kiếm được bao nhiêu là đổ vào lo thuốc men điều trị bệnh cho đứa con gái Út. Thấy hoàn cảnh tụi nó tội nghiệp, bà con hàng xóm thương tình hay giúp đỡ. Người cho chút gạo, người cho ít tiền, nhưng bà con chúng tôi chẳng khá giả gì nên không thể giúp đỡ được mãi”. Theo chỉ dẫn của dì Trí, chúng tôi tìm đến nhà của anh Tòng. Đó là căn nhà tạm bợ, ẩm thấp, trống trước hở sau, nằm phía bờ Bắc sông Cái Sắn.

Anh Tòng và chị Út kết hôn vào năm 1990, có 3 người con là Huỳnh Vũ Linh, Huỳnh Thanh Cao và Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Khi mới chào đời, cơ thể Thanh Tuyền cũng lành lặn và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Em tròn trịa, kháu khỉnh. Năm lên 4 tuổi, em cứ nay ốm, mai đau. Nhà nghèo, vợ chồng anh Tòng nghĩ con bị phát ban thông thường nên ít quan tâm đến. Thế nhưng, thân thể cháu ngày càng gầy yếu, xanh xao. Hoảng sợ, anh chị đưa cháu đến khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh. Theo các bác sĩ điều trị cho biết, Thanh Tuyền bị mắc chứng bệnh lách to. Kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng anh Tòng không một ngày vui, bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều đổ dồn vào việc lo thuốc thang điều trị cho con. Anh Tòng cho biết: “Căn bệnh cháu Thanh Tuyền ngày một trở nặng. Cách vài tuần, vợ tôi phải đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để vô máu, mỗi lần đi như thế, tốn chi phí khoảng 1 triệu đồng”. Để có được số tiền này, anh Tòng chị Út phải vất vả làm thuê. Mùa nước thì đi giăng câu, thả lưới, hay đi cào hến, bắt ốc bán. Mùa lúa thì đi làm cỏ, giặm lúa, cắt lúa mướn... Hiện nay, hoàn cảnh của anh Tòng lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn và nợ nần chồng chất. Những khi nhìn con bị bệnh hành hạ thể xác mà trong túi không tiền, anh Tòng đau như xé ruột; còn chị Út thì dường như không còn nước mắt để khóc cho số phận của con mình...

Ngày trước, cuộc sống của vợ chồng anh Tòng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Sau ngày cưới, cha mẹ cho vợ chồng anh được 3 công đất ruộng. Thế nhưng, năm cháu Thanh Tuyền chào đời, anh Tòng bị chứng đau bao tử, phải nhập viện để phẫu thuật. Thế rồi, chị Út phải bán 3 công đất, tài sản có giá trị nhất trong nhà, để lo chữa bệnh cho chồng. Căn bệnh bao tử chưa dứt, anh Tòng lại mắc thêm bệnh trĩ, nhiều lần điều trị nhưng đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Kể từ đó, anh Tòng không còn sức khỏe để làm các công việc nặng nhọc như trước. Còn chị Út, mỗi khi trái gió, trở trời thì cứ bị căn bệnh đau khớp hành hạ. Dù vậy, anh Tòng chị Út không chùn bước mà gắng sức lao động, để kiếm tiền lo điều trị bệnh cho con được sớm ngày mạnh lành. Theo các bác sĩ điều trị cho biết, Thanh Tuyền cần phải được phẫu thuật sớm thì mới có cơ may duy trì sự sống. Chi phí cho ca mổ hơn mười triệu đồng, vợ chồng anh Tòng không cách nào xoay xở nổi, đành cắn răng nhìn con ngày ngày bị căn bệnh hành hạ thể xác. Hôm chúng tôi đến, bụng cháu Thanh Tuyền bị phình to, căng tròn, da dẻ xanh xao, gầy yếu, người đờ đẫn... Đây là dấu hiệu cần phải đưa cháu đi vô máu, nhưng anh Tòng chị Út không còn tiền để đưa con đi vô máu.

Nhà nghèo, hai anh trai của Thanh Tuyền đành phải nghỉ học sớm. Lúc trước, Vũ Linh đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, lương mỗi tháng được khoảng 2,5 triệu đồng. Tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày, Vũ Linh dành dụm gởi về nhà được 1 triệu đồng, phụ giúp cha mẹ. Nhưng chẳng may, trong lúc làm việc, Vũ Linh bị đứt ngón tay, nên không thể tiếp tục công việc được nữa. Vũ Linh khăn gói về quê đi làm thuê, làm mướn. Thấy cha mẹ làm lụng quá vất vả, Thanh Cao đỡ đần một số công việc nhà, trông coi em để cha mẹ đi làm thuê.

Năm nay, Thanh Tuyền được 9 tuổi. Mong ước của Thanh Tuyền là sớm hết bệnh, để được cắp sách đến trường như bao bạn bè trang lứa. Ước mơ của em thật giản dị: Sau này em sẽ làm cô giáo dạy học cho bọn trẻ con nhà nghèo trong xóm.

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ Thanh Tuyền có tiền điều trị bệnh, để em có thể thực hiện ước mơ bình dị của mình.

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết