20/07/2009 - 19:25

Hãy giúp Bích Em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo

Em Nguyễn Thị Bích Em (SN 1994) đang sống trong căn nhà trống trước dột sau, ở tổ 56, khóm 5, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (ảnh). Thật đáng thương hơn khi Bích Em đang mang trong mình căn bệnh ngặt nghèo và sự sống của em như ngọn đèn dầu trước gió.

Gia đình của Bích Em rất khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê mướn rất bấp bênh. Những lúc không có ai thuê mướn gì thì cuộc sống cả nhà nhờ vào sự chia sẻ của anh chị em trong tộc họ. Gia đình em có 4 thành viên nhưng có đến 3 người có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ, chỉ duy nhất Bích Em trông khá minh mẫn nhưng lại mang trong người căn bệnh hở van tim.

Theo lời của anh Nguyễn Văn Bé (cha của Bích Em), mấy năm nay, Bích Em ngày một ốm yếu, gia đình cứ nghĩ do ăn uống thiếu thốn cộng với việc chăm lo học tập (Bích Em được xét tuyển vào lớp 10 năm học 2009-2010). Nhưng khoảng một năm trở lại đây, Bích Em thường xuyên bị mệt rồi ngất xỉu, ăn uống rất ít nên gia đình có đưa đến cơ sở y tế khám bệnh, mua thuốc bên ngoài về uống cho qua ngày... Do gia đình không có tiền nên thời gian học ở trường, Bích Em không có mua bảo hiểm y tế.

Ngày 30-6-2009, nhiều người chứng kiến Bích Em lên cơn mệt. Sau đó, chị Phạm Thị Lệ Thủy (dì ruột của Bích Em) cùng với một số người khác hỗ trợ tiền, đưa em đến Trung tâm Y khoa Medic TP Hồ Chí Minh khám bệnh. Kết luận của Trung tâm Y khoa Medic là Bích Em bị hở van động mạch chủ 2/4 (hở van tim) và yêu cầu gia đình làm thủ tục nhập viện để theo dõi điều trị. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó chỉ mua thuốc uống rồi đưa Bích Em về nhà.

Hiện tại sức khỏe của Bích Em rất yếu, thường xuyên bị mệt, đặc biệt là người bị gầy đi thấy rõ (15 tuổi nhưng em chỉ nặng 21 kg). Đau đớn nhìn con trước bệnh tật, anh Bé mong sao có được khoản tiền để trị bệnh (mổ tim) để cứu lấy sự sống của con mình.

Rất mong các nhà hảo tâm gần xa dang rộng vòng tay cứu giúp, để Nguyễn Thị Bích Em có cơ hội chữa lành bệnh, được tiếp tục đi học.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết