06/03/2008 - 22:42

Hãy giúp bé Khang

Cơn mưa trái mùa làm con lộ đất chạy về ấp Tân Tiến, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang trở nên lầy lội. Đoạn đường về nhà Danh Khang chỉ mấy cây số nhưng phải vất vả hồi lâu chúng tôi mới đến được nhà. Ngôi nhà lá vốn dĩ đã quá đơn sơ, nay càng hiu quạnh. Đã hơn một tháng nay, ngôi nhà chỉ còn lại bé và bà nội. Nét mặt hình như chưa hết nỗi bàng hoàng, bà Thị Suội, bà nội Danh Khang, bắt đầu câu chuyện.

 Danh Khang và bà nội trước ngôi nhà lá...

Danh Rộng (SN 1985), cha của Danh Khang, là con trai thứ bảy trong gia đình bà. 23 tuổi, anh quen và lấy chị Hồ Thị Kim Ngân (SN 1976) người cùng xã, đã có một đời chồng. Cậu bé Danh Khang ra đời là kết quả của mối tình ấy. Nhưng bất hạnh đã ập xuống khi chị Ngân vì không có tiền ra bệnh viện, đi khám thai và sinh con ở nhà mụ vườn. Mũi thuốc oan nghiệt của bà mụ vườn đã kết thúc cuộc đời chị khi chưa kịp nhìn mặt con.

Vợ chết, đau khổ là thế, nhưng ăn Tết Mậu Tý xong, anh Danh Rộng đã khăn gói lên đường đi làm thuê tận Vũng Tàu, với mong muốn duy nhất kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Trước khi đi, chủ ghe cào mà anh sẽ làm mướn cho ứng đúng 400 ngàn đồng, anh cũng chỉ gửi lại được bà nội 100 ngàn đồng để mua sữa cho con, còn lại là tiền xe lên Vũng Tàu đã hết 300 ngàn đồng.

Giờ bé Danh Khang đã tròn tháng, với gia cảnh như hiện nay không biết rồi đây cuộc sống của bé sẽ ra sao? Nguyên nhân cái chết của chị Ngân vẫn chưa có kết luận vì còn phải chờ các cơ quan chức năng điều tra. Nhưng cuộc sống của bé Khang thì không thể chờ, em cần được sống! Xin hãy giúp đỡ gia đình Danh Khang vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Thị Suội, số nhà 208, ấp Tân Tiến, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang hoặc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Kiên Giang, số 864A, Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nhờ chuyển.

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết