26/12/2007 - 23:07

Hãy giúp bà Hui vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo!

Người dân ở xã Tân An Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long không còn xa lạ với cụ bà Trần Thị Hui đã 70 tuổi, tóc bạc phơ, tay gầy guộc, chân nứt nẻ. Bà Hui thường ngồi bán cá ở một góc chợ xã đã nhiều năm qua nhưng đã hơn nửa tháng nay người ta không thấy bà bán cá nữa...

 Bà Trần Thị Bé Năm đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cho mẹ (bà Trần Thị Hui).

Hơn 20 ngày qua, con gái bà Hui, bà Trần Thị Bé Năm bất kể ngày, đêm đều túc trực bên giường bệnh của bà Hui. Chốc lát, bà Năm lại lấy khăn lau tay, chân, xoay người nghiêng qua lại cho mẹ đỡ hâm lưng. Bà Hui nằm ở tư thế như đang ngủ. Thỉnh thoảng, đờm lại lên, cổ họng phát ra tiếng kêu như tiếng ngáy to, bà Năm nhanh nhảu chạy đến bên mẹ chăm sóc, giúp bà Hui thở đều trở lại.

Bà Hui được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do bị một thanh niên tông xe vào người, bị chấn thương sọ não. Vào bệnh viện, bà được phẫu thuật ngay. Không tiền, các con bà phải ký nợ bệnh viện, sáng hôm sau mới vay mượn tiền đem nộp. Sọ của bà được gởi lên ngân hàng mô ở TPHCM bảo quản, khoảng 3 tháng sau phải mổ lần nữa để lắp sọ nhưng giờ bà Hui vẫn chưa mở mắt. Bà Năm nói trong nghẹn ngào: “Người ta mổ cùng ngày với má tôi đã mở mắt, cử động tay chân, trong khi má tôi thì không, tôi lo quá! Bà chưa khỏe”.

Chồng bà Hui mất khi con gái út của bà được 3 tuổi, một mình bà nuôi nấng 5 đứa con nối nghiệp nghề cào cá của chồng. Khi các con lớn lên, đi làm mướn ở nhiều nơi rồi lấy vợ, lấy chồng, bà còn lại một mình.

Người mẹ ấy không muốn các con bận tâm về bà, bởi các con bà không ai khá giả gì, người chạy xe ôm, người làm nghề cào cá, còn lại là làm mướn làm thuê.

Nhà bà Hui đang ở, bằng khoán đất đã đem cầm để lo chi phí thuốc men cho bà chưa quá 6 ngày đã hết. Cứ 3 ngày, bà Hui hút bằng ống dẫn qua miệng hết 1 hộp sữa 108.000 đồng, tiền thuốc men, truyền dịch 1 ngày hơn 300.000 đồng. Các con bà chạy xe ôm, làm mướn cật lực cũng không đủ tiền lo cho mẹ.

Vào thăm bà Hui, các con của bà ôm nhau khóc nức nở, một người em nói: “Anh ơi! Hơn nửa tháng nay anh em mình xoay xở đủ mọi cách vay mượn, cầm bằng khoán... giờ đã hết cách, những ngày tới không biết tiền đâu lo cho mẹ đây”. Đó là tiếng than xé lòng của những người con khi thấy mẹ của họ gặp nạn mà đành bất lực.

Chúng tôi mong muốn gởi đến bạn đọc, những tấm lòng nhân ái thông điệp tình mẫu tử, xin hãy chia sẻ để giúp bà Trần Thị Hui vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết