13/12/2007 - 15:34

Hãy cứu giúp một bệnh nhân khốn khổ !

Đó là anh Trần Minh Phụng (ảnh), 44 tuổi, ngụ ở số 114 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thị xã Tân An (tỉnh Long An). Anh Phụng bị “gãy cổ xương đùi” từ vụ tai nạn lao động năm 2002. Do không có tiền nên việc điều trị của anh không đến nơi chốn, thương tật cứ dây dưa. Năm 2007 khớp đầu gối chân trái của anh Phụng bị nhiễm trùng sưng phù và chứa nhiều mủ. Hiện nay, anh sống độc thân không nghề nghiệp, hàng ngày cố lê lết bán vé số nuôi thân. Với thương tật ngày đêm hoành hành thể xác, anh Phụng đang sống trong khốn khổ, tuyệt vọng. Rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người để anh có tiền trị bệnh.

 

Tin, ảnh: CHU TRINH

Chia sẻ bài viết