11/09/2024 - 16:27

Hành trình kết nối của giới trẻ trong “Có lẽ tôi cần một con mèo” 

“Có lẽ tôi cần một con mèo” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tháng 8-2024) là tập tản văn thứ tư của tác giả Phạm Minh Mẫn, sau “Mình đang sống cuộc đời của ai” (2021), “Có những ngày chông chênh giữa phố” (2022), “Ðám mây trò chuyện với chân trời” (2023). Tập tản văn mới nhất này nối tiếp chủ đề về những trăn trở của người trẻ thành thị, cụ thể ở đây là sự kết nối, mà tác giả Phạm Minh Mẫn muốn gửi gắm...

“Có lẽ tôi cần một con mèo” dày 240 trang, gồm nhiều bài viết ngắn, súc tích, khai thác nhiều khía cạnh cảm xúc mà mỗi người trẻ đang trải qua trong cuộc sống, công việc, tình yêu, gia đình cùng các mối quan hệ xã hội khác. Và “kết nối” là từ khóa chính và cũng là thông điệp mà tác giả Phạm Minh Mẫn muốn gửi gắm và chia sẻ cùng độc giả. Trong thời đại 4.0 hiện nay, mọi kết nối với thế giới diễn ra một cách quá dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần một cái chạm tay, người trẻ có thể ngay lập tức biết thế giới đang vận hành như thế nào, hàng triệu thông tin lướt qua tầm mắt chỉ trong tích tắc, thế nhưng cũng chính những người sống trong thế giới thông tin đó lại cảm thấy mình đang mất kết nối với bản thân trong đời thực, không biết bản thân đang cần gì và thật sự muốn gì.

Quyển sách bao gồm 6 chương, dẫn dắt độc giả bước vào hành trình tự chữa lành. Ðầu tiên là thừa nhận những cảm xúc của bản thân, thông qua chương 1 “Hôm nay bạn có ổn không?” với thông điệp rằng ai cũng có quyền được buồn, được khóc và được mong chờ yêu thương mà không cần phải giả vờ đóng vai thành công hay hạnh phúc, hay phải sống vì những kỳ vọng hay cảm xúc của người khác. Sau đó là lần giở những lý do của những cảm giác bất ổn đó qua chương 2 và 3 “Thị thành cô đơn” và “Những người bước qua nhau”. Ðể rồi từ đó mỗi người nhận ra mình cần mở lòng, cần hiểu bản thân đang còn thiếu những điều gì, lòng vì sao còn chật hẹp qua chương 4 “Ði thật xa thật xa”. Và từ đó, mỗi người bắt đầu nhận ra, thay vì mơ mộng những xa xăm thì hạnh phúc thật sự lại là những thứ hiện diện ngay bên cạnh mình, vốn là những điều rất nhỏ bé, giản dị nhưng đầy yêu thương qua chương 5 “Có lẽ tôi cần một con mèo”. Khi nhận ra hạnh phúc nằm ở thực tại, trong những người thân thương đang hiện hữu, bạn sẽ thấy rằng, càng phải trân trọng, nâng niu hiện thực này, vì sẽ ra sao “Nếu không còn ngày mai” (chương 6). Vậy nên ai cũng cần sống ngày hôm nay hết mình, để khi ngoảnh lại sẽ bớt đi những hối tiếc...

Ðọc sách, độc giả đi từ những cảm giác bủa vây trong cô đơn và những nỗi nhớ, sau đó là hành trình đối thoại và tìm cách thấu hiểu bản thân, cuối cùng là tạo ra nguồn năng lượng tích cực giúp mỗi người thêm yêu cuộc đời và chính mình. Ðó cũng chính là tinh thần chung của Phạm Minh Mẫn qua tất cả những quyển sách đã xuất bản. “Những trang viết này, phần nhiều là những trải nghiệm đã qua của tôi, tuy vậy tôi tin rằng hành trình tuổi trẻ của các bạn cũng sẽ đi qua những cung bậc như thế, có những lúc yếu mềm và sau đó là sự mạnh mẽ để tìm kiếm những giá trị tích cực. Suy cho cùng, ai mà chẳng mong muốn được hạnh phúc. Nên có lẽ, chúng ta có thể khích lệ tinh thần nhau qua những trang viết này”, Phạm Minh Mẫn chia sẻ.

Q.M

Chia sẻ bài viết