06/03/2008 - 22:47

Hai vợ chồng bệnh tật, khốn khổ!

Vợ chồng ông Lý Chinh đang ngồi buồn rầu ngoài hành lang Bệnh viện Đa khoa Cờ Đỏ. 

Đã nhiều ngày qua, vợ chồng ông Lý Chinh ở ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Cờ Đỏ. Gia đình ông rất nghèo, hai vợ chồng đều nằm viện không ai chăm sóc, hằng ngày ăn nhờ vào cơm từ thiện. Còn tiền thuốc men bác sĩ ra toa, vợ chồng ông phải hỏi, vay mượn tạm những người thân nhân nuôi bệnh nằm cùng phòng. Dì Tư Lan, nuôi chồng bị bệnh nằm ở bệnh viện này, cho biết: “Hai vợ chồng ông Lý Chinh, gia cảnh khó khăn lắm! Tiền mang theo không có bao nhiêu, giờ cũng hết sạch rồi”.

Hôm ấy, ông Chinh lần từng bước ra khỏi phòng hỏi mượn tiền mua thuốc cho vợ (bà Đào Thị Xà Ril) thì huyết áp lên cao làm ông xây xẩm mặt mày, sắp ngã quỵ. May nhờ thân nhân người bệnh đưa ông lên giường nằm, mời bác sĩ đến khám. Ông nằm cạnh giường bệnh vợ, nói một cách khó nhọc: “Vợ chồng tui chắc không sống lâu được, nếu có mệnh hệ nào nhờ bà con thông báo giùm về địa chỉ này”. Ông cố gắng lấy ở túi áo thun ra một tờ giấy có ghi rõ tên họ, địa chỉ đã viết sẵn từ trước, dúi vào tay một thân nhân người bệnh, gởi gắm.

Hai vợ chồng ông Lý Chinh có 6 người con (4 gái và 2 trai), 3 người con gái đã có chồng, chỉ còn 2 người con trai làm nghề bốc vác, một đứa con gái nhỏ tuổi ở nhà. Bà Đào Thị Xà Ril bật khóc khi chúng tôi hỏi sao không thấy con cái vào nuôi hai vợ chồng đều đang bệnh. Bà nói: “Tụi nhỏ mà không làm một ngày là cả nhà chết đói mất. Nhưng biết phải làm sao, các con tôi đều thất học vì gia đình nghèo”.

Bà Xà Ril tái phát bệnh vào lúc chiều tối, khi cả gia đình đang dọn bữa cơm rau ra ăn. Ăn mới vài muỗng cơm, bà thấy rất khó thở nên ông Lý Chinh phải kêu xe hon-đa ôm đưa bà vào bệnh viện. Bà Xà Ril bị bệnh hạ can xi và thiếu máu cơ tim thường bị ngăn ngực, khó thở. Đây là lần thứ hai bà vào bệnh viện, chi phí điều trị lần trước, vợ chồng ông còn thiếu người ta chưa trả được. Ông Lý Chinh buồn rầu nói: “Bây giờ, vợ chồng tui không thể lao động nặng nhọc, tui đã là lần thứ 4 vào bệnh viện rồi, vợ chồng tui già rồi chỉ thương các con...”. Mắt người cha, người chồng ấy lại đỏ hoe.

Hai vợ chồng ông đã xin bác sĩ cho về vì không có tiền tiếp tục điều trị.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp vợ chồng ông Lý Chinh có điều kiện chữa bệnh.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết