20/11/2010 - 09:50

Hai chị em cùng đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Năm 2010, ngành giáo dục TP Cần Thơ có 28 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT) - một vinh dự cho những người gắn cuộc đời mình với bục giảng. Trong đó, có hai chị em ruột cùng được tặng thưởng danh hiệu này. Đó là cô: Phan Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 và cô Phan Thị Ngọc Mai, giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt…

1- NGƯT “chị” là cô Phan Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, có đến 30 năm theo nghiệp “gõ đầu trẻ”, trong đó, có 9 năm đứng lớp và 21 năm làm công tác quản lý. Cô vừa được chuyển từ Trường Tiểu học Thới Thuận 2 về làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 vào tháng 7- 2010. Dù ở trường nào, khi nhắc đến cô Linh, nhiều cán bộ giáo viên ở quận Thốt Nốt nói riêng và TP Cần Thơ nói chung đều ấn tượng bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm của cô.

Cô Linh kể: “Hơn 5 năm trước, khi công nghệ thông tin (CNTT) bắt đầu vào trường học, cán bộ, giáo viên trường tôi hầu như không biết gì nhiều về tin học. Thế nhưng là một trường đạt chuẩn quốc gia, cả Hội đồng sư phạm đều quyết tâm phải ứng dụng CNTT vào giảng dạy, không để học sinh chịu thiệt thòi”. Nói là làm, cán bộ, giáo viên của trường đều sắp xếp công việc để đi học tin học. Người biết nhiều hướng dẫn cho người biết ít. Ngành giáo dục đầu tư chưa đủ máy, trường đứng ra vận động phụ huynh học sinh trang bị phòng máy. Có phòng máy rồi nhưng thấy mỗi tiết học, học sinh khệ nệ ôm tập vở, giáo viên mày mò với máy móc ở phòng CNTT, rất bất tiện nên trường lại nghĩ ra sáng kiến: trang bị máy vi tính, màn hình tại lớp cho giáo viên và học sinh dễ dàng dạy, học. Vất vả mấy năm để vận động phụ huynh, cuối cùng, 21 lớp học của trường đều được trang bị máy vi tính, màn hình và trường cũng đã thiết lập mạng LAN để quản lý hệ thống máy. Từ chỗ chỉ có một vài cán bộ, giáo viên biết tin học, đến nay 100% giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2 đều có thể thực hiện tốt bài giảng bằng ứng dụng CNTT.

Nhà giáo Ưu tú Phan Thị Mỹ Linh cùng chồng đang tìm hiểu những thông tin trên Internet để phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin của trường. Ảnh: L.G. 

Ngay đầu năm học 2010-2011, khi vừa chuyển về trường mới, cô Linh cũng tổ chức vận động phụ huynh học sinh cùng trường trang bị máy cho các phòng học tại Trường Tiểu học Thốt Nốt 1. Đến nay, trường đã xây dựng được phòng máy chung và 19 phòng học có trang bị máy vi tính tại lớp. Theo kế hoạch, trong 2 năm nữa, tất cả các phòng học ở Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 đều được trang bị hệ thống máy để có thể ứng dụng CNTT.

Ít ai biết rằng một hiệu trưởng đầy tâm huyết, mạnh mẽ như cô Phan Thị Mỹ Linh cũng từng trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn đến mức suýt phải bỏ nghề. Giữa những năm 1980 đến năm 1995, con còn nhỏ, hai vợ chồng cô Linh đều là giáo viên nên thu nhập rất thấp. Gánh nặng kinh tế gia đình ngày càng nặng hơn và thầy Trịnh Khải, chồng cô Linh, đành nghỉ dạy. Thầy Khải nhớ lại: “Gia đình hai bên đều có nhiều người theo nghề giáo. Hai vợ chồng tôi cũng yêu nghề. Vợ tôi đến với nghề bằng cả niềm đam mê nên tôi quyết định hy sinh cho vợ sống trọn với nghề”. Cảm phục sự hy sinh của chồng, cô Linh dành hết tâm huyết cho giáo dục. Nỗ lực của cô đã góp phần để Trường Tiểu học Thới Thuận 2 ngày càng phát triển, liên tục nhiều năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Riêng cô Linh, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2006-2007, cô Linh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, đến năm học 2008-2009, cô Linh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Gia đình ổn định kinh tế, con cái học giỏi, chăm ngoan, thầy Trịnh Khải lại quay về với trường lớp. Thầy Khải hiện là nhân viên hợp đồng và cũng là một mạnh thường quân của trường khi cô Linh triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT. Con gái lớn của cô Linh tốt nghiệp ngành Anh văn, Trường Đại học Cần Thơ, đang chờ đi du học cũng là người phụ mẹ triển khai việc thực hiện ứng dụng CNTT cho Trường Tiểu học Thới Thuận 2 và Trường Tiểu học Thốt Nốt 1. Trong câu chuyện, cô Linh hay nói vui: “Tôi có được hôm nay là nhờ chồng, con hy sinh làm hậu phương vững chắc cho mình”.

2- NGƯT “em” là cô Phan Thị Ngọc Mai, giáo viên Trường Tiểu học Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt. NGƯT Ngọc Mai có một thành tích khá ấn tượng trong 20 năm gắn bó với nghề dạy học: 3 năm liên tục là giáo viên giỏi cấp huyện; 14 năm liên tục là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố; 8 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ nhỏ, cô Mai đã mơ ước được làm cô giáo dạy cấp hai nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên cô đành nghỉ học, gác lại ước mơ ấy. Đến năm 1989, do số lượng học sinh tăng nhanh, các trường tiểu học thiếu giáo viên trầm trọng, được gia đình và chị động viên, cô Phan Thị Ngọc Mai tham gia học khóa cấp tốc 3 tháng tại huyện Thốt Nốt (cũ) để trở thành cô giáo cấp I. Cô Mai nhớ lại những tiết dạy đầu tiên: “Đứng trước học sinh tôi cứ run, mặt đỏ bừng. Bài vở soạn rất kỹ bỗng dưng chạy đi đâu mất. Sau đó, tôi được Ban giám hiệu động viên, được chị Ba (cô Phan Thị Mỹ Linh) giúp đỡ. Mỗi ngày chị đều hỏi xem tôi có cần gì không, học sinh thể hiện thế nào, các em có nghe lời không...”. Cũng giống như chị, cô Mai phải một buổi đi dạy, buổi còn lại làm thuê hay đi tưới nấm, tưới rau, mỗi sáng mang rau, khoai, nấm... ra chợ ngồi bán.

Nhà giáo Ưu tú Phan Thị Ngọc Mai. Ảnh: L.G. 

Không để cái nghèo khó làm mai một đam mê của mình, cô Mai dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về các bài giảng bất kì ở đâu và lúc nào có thể suy nghĩ. Làm thế nào để học sinh hiểu bài tập đó? Làm thế nào để học sinh viết đúng chính tả, lời văn có ý... Có gì trở ngại, cô lại tham khảo đồng nghiệp, xin ý kiến chị mình. Dần dần cô Mai tự tin và dạn dĩ hơn. Bằng quyết tâm và tình yêu nghề, chỉ sau một năm học, cô Mai đã vững vàng hơn trên bục giảng. Và năm học sau, năm học 1990-1991, trường tin tưởng chọn cô Mai dự thi và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện.

Gia đình khó khăn, lúc cô Mai sinh con đầu lòng, chồng cô cũng là một nhà giáo, một buổi đi dạy, một buổi chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Khó khăn là vậy nhưng cả hai vợ chồng động viên nhau vượt qua. Yêu nghề, cô Mai luôn khao khát học hỏi để nâng cao trình độ, để bài giảng sâu sắc, dễ hiểu hơn. Cô dành thời gian, tiết kiệm chi tiêu để tham gia các lớp chuẩn hóa, nâng chuẩn. Năm 1997, cô Mai hoàn thành lớp Cử nhân Tiểu học. Cô cũng tự tin và thường xuyên đăng ký thực hiện các chuyên đề do trường, do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cô Mai cho biết: “Muốn dạy được những tiết chuyên đề, giáo viên phải đầu tư chuyên sâu, nhờ vậy, kiến thức được mở rộng. Đồng nghiệp dự giờ sẽ phát hiện những thiếu sót, giúp mình rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn”.

Với quan điểm học vì học sinh, không học sẽ không theo kịp kiến thức mới nên cô Mai không ngừng học hỏi. Nhận thấy ứng dụng CNTT sẽ làm cho bài giảng tốt hơn nên cô Mai không ngại khó, đăng ký học lớp “xóa mù tin học” tại xã Thới Thuận (cũ). Qua 10 ngày học xóa mù, cô Mai lại đăng ký học chứng chỉ A tin học, rồi nhờ giáo viên kèm buổi tối để có thể soạn giáo án điện tử. Đến năm học 2008-2009, cô Mai mạnh dạn tham gia hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đoạt giải Ba cấp thành phố. Cô Mai cũng là giáo viên đoạt giải “Giáo án tốt- viết chữ đẹp”, giải viết chữ đẹp cấp thành phố, được nhận giải thưởng “Võ Trường Toản”. Khi có thời gian rảnh, cô lại phụ đạo cho học sinh yếu. Cô nói: “Tôi không thể dạy một cách lơ là vì tôi nghĩ như thế là ăn cắp công sức của phụ huynh. Đi dạy 20 năm, tôi vẫn mê nghề đến nỗi cứ ở nhà một ngày là tôi thấy nhớ học sinh rồi”.

***

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là sự tưởng thưởng xứng đáng đối với cô Phan Thị Mỹ Linh và cô Phan Thị Ngọc Mai bởi không chỉ giỏi nghề, cô Linh, cô Mai còn là những nhà giáo đầy tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết